Giới thiệu
- Địa chỉ: 105 Lò Siêu, P. 16, Quận 11, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:30 - 14:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 14:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Mì Sườn Lò Siêu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Mì Sườn Lò Siêu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Mì Sườn Lò Siêu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Mì Sườn Lò Siêu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Mì Sườn Lò Siêu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chỗ này mình được giới thiệu cách đây cũng lâu rồi , ăn cũng nhiều lần khá thích mà lần này đến thì thấy hơi kinh khủng !!! Chuyện là bạn mình mắc 1 cọng tóc trong tô , thấy thế gọi chị phục vụ lên để tìm cách giải quyết , thì chị phục vụ bảo là chắc do mình để trong bịch bị vướn rồi tiện tay bóc thẳng vào tô lấy ra luôn mặc dù không biết trước đó chị bưng bê gì có rửa tay chưa !!! Thấy cũng ớn gặp tô đó không biết nay chị làm bếp có quá tay không mà mì khô cho nước mỡ lềnh bềnh @@ . Thấy sợ rồi nên chắc lần sau không dám ghé nữa .
-
Quán này la ăn thường xuyên vào mỗi chủ nhật.... Mì thơm dai, nấu khô hay nước đều ok! Sườn thì mềm, thơm ngon thích nhất sườn sụn Thường kêu mì khô gà và thêm 1 chém viên Uống nước trà chanh tuyệt cú mèo... Nói chung nhắc tới là thèm...
-
Lâu lâu thèm quá lại ghé quán làm 1 tô hủ tiếu mì sườn gà. Hương vị luôn ổn định, nước chấm gừng khá ngon, ăn kèm với sườn béo béo chua chua nên không bị ngán. Một tô 50k ăn no nê. Đừng quên gọi thêm 1 ly trà lipton chanh. Quán pha khá ngon, còn kèm thêm miếng chanh kế bên cho những ai thích vị chua. Hôm đó thật may mắn vì trời mưa nên quán không đông như mọi khi. Vào là có bàn ngay, và ngồi khoảng 7 phút là đã có ăn rồi. Sẽ quay lại thường xuyên!
-
Chỗ này cũng bán khá lâu rồi, vừa xa nhà, ngược đường và time cố định nên ko mấy ghé đc. Sáng đi cv qua đay tiện ăn luôn. Phải nói quán khá là đông khách, ngồi chờ mệt nghỉ luôn hơn 20 phút mới thấy tô mì trước mặt, mình ăn mì sườn nước, miếng sườn đã lắm mềm sụt chấm cùng mắm riêng của quán. Mình thấy mấy món có sườn là ok nhất ở quán rồi. ngoài ra quán còn trà tắc cũng ngon lắm, trong lúc chờ mì thì uống trà tắc cũng ổn. Giá cũng bình dân chứ ko mắc. Ăn sáng ngon mà hơi cực xíu.
-
Mỗi lần muốn ăn hủ tiếu sườn Lò Siêu là phải tranh thủ đi thật sớm, mà dù có sớm thì cũng vô cùng đông, đúng là hot ơi là hot. Mà nếu bạn đi 1-2 người là buộc phải ngồi ghép thôi, có chỗ ngồi là tốt rồi. Ăn ở đây y như lạc vào con phố nào của HồngKông Thượng Hải, người bán người ăn nói tiếng Hoa chủ yếu. Riêng mì thì mình thấy ổn vì mình biết chắc là nước lèo hoàn toàn từ nước hầm xương nguyên chất, không có bột ngọt, mắm muối nhiều nên nhiều người không quen sẽ nghĩ nhạt nhưng ăn vậy mới bổ, miếng sườn non cũng chất lượng, 42k tô chấp nhận. Đợi tầm 15p mới có 1 tô hủ tiếu mì nghi ngút khói để ăn nhé.