Giới thiệu
- Địa chỉ: Lô F, P. 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 20:00 - 23:30
- Giá: 20.000 ₫ - 65.000 ₫
- Giờ mở cửa: 20:00 - 23:30
- Giá: 20.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Khuya - Chung Cư Bàu Cát 2
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Khuya - Chung Cư Bàu Cát 2
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Khuya - Chung Cư Bàu Cát 2
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Khuya - Chung Cư Bàu Cát 2
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Khuya - Chung Cư Bàu Cát 2
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vệ Quân nằm trong bóng đêm, cảm thấy đói bụng, thế là đi xuống dưới đất xem thử có tiệm gì ăn hem lúc 23h Tiệm hủ tiếu khuya này mang lại ấn tượng đầu tiên là: sạch. Chẹp chẹp, sạch sẽ, tươi tất, ngồi vô ghế là thấy an tâm rồi đó. Sau đó nhìn vô menu, cũng thấy nhẹ lòng, giá cả dao động hợp lý. Mì hoành thánh 25k, có 4 cục hoành thánh, 2 miếng xá xíu. Sợi mì dai, ngọt, nhai thinh thích. Nước dùng thanh, hông có dấu hiệu của bột ngọt. Rau vào lúc 23h vẫn sạch sẽ. Ăn xong thấy thoải mái trong người, ha ha ha ha. P.s: tiệm còn có bán cơm + nui, nhưng Vệ Quân hông có chụp lại kịp.
-
Ăn khuya sợ nhất là gì? Riêng Vệ Quân sợ nặng bụng, hông ngủ được. Bình thường là Vệ Quân ăn xôi/bánh mì gần đó cho rẻ tiền. Nhưng đôi khi cũng ăn hủ tiếu ở chỗ này để dễ ngủ. Nước dùng ngọt thanh, húp cả tô cũng cảm thấy thanh thản, dễ đi vào giấc ngủ ý chứ . Hai miếng sườn không ngờ rất là mềm. Nặn một cái là ra rồi. Mà hông bị khô. Nói chung cách mấy bữa Vệ Quân mới xuống dưới đất ăn quán hủ tiếu này cho sướng. Chớ đêm nào cũng ăn thì hết tiền mất.