Giới thiệu
- Địa chỉ: Hẻm 145/38 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 13.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 13.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Hẻm 145 - Nguyễn Thiện Thuật
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Hẻm 145 - Nguyễn Thiện Thuật
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Hẻm 145 - Nguyễn Thiện Thuật
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Hẻm 145 - Nguyễn Thiện Thuật
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Hẻm 145 - Nguyễn Thiện Thuật
Vị trí
Đánh giá
-
-
Xe hủ tiếu nằm trong 2 đường hẻm. Đi từ phía Nguyễn Đình Chiểu vào nằm ngay bên cạnh cái thẩm mĩ viện, qua chùa 1 xíu thôi. Còn nếu đi từ phía Nguyễn Thiện Thuật thông qua Nguyễn Đình Chiểu thì gần cuối khúc chuẩn bị thông sang đường NDC Xe hủ tiếu gõ vậy chứ khá đông khách, và chất lượng ngon bất ngờ. 3 người đi, mỗi người mỗi vị, đều ăn lần đầu, và cả 3 tụi mình đều khen ngon. ^^ Về giá cả 13k nhé mọi người. Xe thì dựng quanh chỗ ăn thôi, nhưng hẻm vậy chắc không sợ bị trộm cướp đâu ^^ Mình thấy có mì gói, hủ tiếu, mì tươi, không biết còn gì nữa không ^^ Mà chị bán hơi lãng đó, nên nếu ăn nên nhắc kĩ kẻo làm nhầm sẽ bực lắm, mà đổi lại thì tội người ta mất công làm ^^ Nói chung là mình cảm thấy so với kiểu quán vỉa hè thì cũng gọi là ok về độ sạch sẽ, nhìn không bê bối như nhiều quán khác đâu :) Nói chung là nếu tự dưng thèm hủ tiếu gõ vỉa hè thì quán này nên thử lắm. Nằm trong hẻm nhỏ nên không bị xe cộ qua lại ồn ào làm phiền cũng thoải mái lắm :)
-
Dạo này na khó ở hay do mấy chỗ na đã từng khen chất lượng phục vụ và thái độ phục vụ đi xuống nhỉ?! 🙄 Ở đây thì ai muốn ăn hủ tiếu đúng vị vỉa hè nên ghé. Chỉ là xe hủ tiếu nhỏ nhưng vì cũng ngon và giá rẻ nên khá đông khách. Riêng mình vì thích vị nên dù ghét phải đợi lâu cũng ghé hoài Nhưng ở đây ngoài phải đợi lâu thì ghét cái anh chị chủ ở đây đầu óc lơ đễnh dã man, dặn gì thì dặn, hỏi lại thì hỏi, làm 10 lần như 1 toàn sai. Dặn trụng dai thì mềm èo, dặn thịt bỏ bò viên. Nói thì cũng ờ ờ rồi xong, nên khó chịu lắm =,=
-
Hủ tiếu thần thánh của Na, hôm nay gọi 1 tô hủ tiếu bò viên thịt, 1 tô mì thịt tổng cộng 27k Vẫn ngon và rẻ, vẫn đúng vị hủ tiếu gõ ngon toẹt vời Nhìn hình thì hơi bựa nhưng cái gì ngon thì na rất chăm chỉ húp muốn cạn nước :))) Cái địa điểm quá ok ntn mà chẳng ai buồn bình luận hay ghé thử cũng hơi phí Được cái ở đây chắc không cần đối tượng khách placevietnam vì bán vậy mà 1,5 năm không ghé vẫn duy trì tốt :))))))) Cái xe mở khá sớm, nay ghé 4h kém đã có khách ăn trước rồi, không đông nên chị chủ làm rất đúng theo lời yêu cầu, vì vậy quá hài lòng luôn :))
-
Cứ ghé lên sg thì chả muốn ăn hủ tiếu gõ ở đâu ngoài ở đây, mặc dù vị chả cao sang mĩ miều gì cho cam, chưa kể khách mà có thêm 1 tí là chị chủ lại giở thói siêu lề mề ra, đang đói chờ đợi là mắc quạu, mất zui :))) Nói chứ hôm nay đù đợi hơi lâu tí thì na cũng chén sạch tô hủ tiếu tí teo, và húp cạn nước như thường thôi :))) Đang hơi lăn tăn là có nên chung thuỷ với nơi này tới cùng không, vì bạn mình gạ đi chỗ khác còn ngon hơn chỗ này nhiều lần lắm :))
-
Chiều qua ghé dòm cái mặt bà chủ ốm nhách nheo đó xị ra 1 đống làm thấy cáu cáu, mẻ làm như chồng mẻ đẹp zai nên tụi mình ghé hoài ngắm chồng mẻ ko bằng :))))) Nói vui vậy chứ cái mặt bà chị chủ này từ đó giờ lúc nào cũng 1 trạng thái " đừng dòm đi, dòm là thấy ghét hà " á :)) Ăn nhiều quá nên tuyên bố với mấy đứa bạn là ngán rồi, nghỉ không ăn nữa, to mồm vậy chứ sáng nay banh mắt ra lại thấy thèm, làm như bả bỏ chất gây nghiện không bằng, hủ tiếu gõ ở đâu chả là hủ tiếu gõ, cứ phải mò ra đây, xa thí mồ, haizz