Giới thiệu
- Địa chỉ: 189 Nguyễn Chí Thanh, P. 12, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00
- Giá: 20.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00
- Giá: 20.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Dê Tiến Nhân - Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Dê Tiến Nhân - Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Dê Tiến Nhân - Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Dê Tiến Nhân - Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Dê Tiến Nhân - Nguyễn Chí Thanh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thật sự là rất dở cho một tô hủ tiếu dê 45k :| ăn không đáng tí nào, nước lèo thì toàn mùi bột nêm không thấy mùi dê trong thịt chắc toàn thịt bò, một tô 45k đc 1 cục thịt nhỏ xíu còn lại toàn da vs đồ lòng bậy bạ, nguyên miếng lưỡi cắt ra bỏ vào nấu không có vệ sinh rửa sạch cạo nhớt gì cả còn đóng nguyên lớp trắng hôi cực kì, thịt thì bở mà xương sườn mà sao nhỏ như ngón tay cái mà mỏng te như này không biết thịt con gì :| dê nhỏ vậy đem bán là biết dê con bị chết rồi, hoặc chẳng phải dê, nghi ngờ vãi, kể cả da dê nấu lên cũng phải có mùi dê nhiều người cứ tưởng hôi là mùi dê -_- thật sự thì mùi dê thơm hơn, còn cái mùi hôi hôi này chắc là do mấy cái đồ lòng làm ko kĩ còn mùi và mùi của con gì thì hên xui, đc cái cho rau quá trời mà rau sâu ăn lỗ chỗ tùm lum :| quá sức tệ
-
Mình ăn ở quán từ nhỏ đến gìơ.. Từ khi quán cũ chuyển sang quán mới.. Nhưng hương vị vẫn thế.. Mùi dê khá nồng ..ai kén ăn thì sẽ hơi thấy nặng mùi.. Rổ rau đầy ắp, tươi mới.. Tô thịt đầy ắp.. Nhìn thì bé thế nhưng ăn thì no cành hông ^^ 3 tô nạt gân + tô bánh thêm + 1 cái khăn = 135k ( gân cứng như sụn hem mềm như gân bò đâu nha.. Định kêu óc nhưng đi trể là hết rồi)
-
Nay đi làm sớm đi ngang thấy ghé vô ăn thử. Cảm giác lần đầu bước vô là quán nhìn cũ kỹ, tường thì tróc sơn nhìn cứ như nhà bỏ lâu vậy á, dưới đất thì rác đầy @@ bàn ghế nhìn cũ thấy ghê lắm. Mình kêu 2 tô thường 45k. Dê ngon, da dai giòn, mềm. Nước lèo thì lạt lạt không biết nêm gì cho đậm đà vì mình nhìn quanh thì chỉ có hủ tiêu và nước mắm. Bánh hủ tiếu mềm nhũng. Tô nhỏ xíu hà mà 45k như tô con nít ăn á. Nước chấm cũng không biết vị gì @@. Nói chung thất vọng toàn tập không như mình hình dung
-
Quán dở nhất trong cuộc đời ăn hủ tiếu dê của mình. Thái độ phục vụ bất cần. Không gian chật chội, cũ kỹ, dơ. Rác đầy ra đất. Giá cao 45k cho một tô rất nhỏ. Quán nằm ngay góc đèn giao thông nên đông và rất khó vào.
-
Một tô 45k. Nói cho nhiều hủ tiếu chút chị bán nhìn nhìn hỏi gì, nhiều hủ tiếu hả. Thái độ bất cần, không thiện chí mấy. Nước lèo nhạt phèo phèo. Dở và thất vọng không tưởng. Thịt nhiều mỡ quá. Đương nhiên k tương xứng với giá bỏ ra 45k cho bữa trưa Chắc chắn không quay lại.