Giới thiệu
- Địa chỉ: 282 Phan Đình Phùng, P. 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tối đi đường về khuya là thấy quán này đông lắm nhaz. Quán lề đường mà bán món hủ tiếu thịt/ hủ tiếu chay rẻ mà ngon. Mình ăn 1 tô hủ tiếu chay và 1 tô hoành thánh chay. 22k/tô. Ăn xong no ứ hự thở ko nổi lun. Hoành thánh thì nhân là đậu xanh nên mình ko thik lắm. Hủ tiếu thì ngon r. Có củ cải ngọt ơi là ngọt, nấm đông cô, ca rot, đậu hũ ki, nấm mèo các thứ, ăn đã lun :v
-
Hôm nay là mùng 1 nên mình quyết định ăn tối tại đây. Quán mở cửa vào khoảng 8h30 tối, khi mình tới thì đã có khá đông người chờ rùi. Do tới sớm nên đồ ăn còn rất là phong phú và nhìu sự lựa chọn hơn :) Quán bán hủ tiếu và mì chay, còn có hoành thánh chiên nữa, giá khoảng 22k/tô. Ngoài ra còn có món mì, hủ tiếu và bánh canh mặn nữa, mình thì chưa ăn đồ mặn lần nào nên ko biết mùi vị ra sao :( Mình gọi hủ tiếu chay để ăn, tô hủ tiếu hơi đặc biệt vì hoàn toàn không có các món chế biến sẵn như trong các quán chay khác, mà thiên về các loại rau củ nên ăn rất là ngọt nước :) Phục vụ thì hơi lâu do quá đông, không gian thì khoảng được 10 bàn thui nên tới trễ phải đứng đợi tới lượt ăn nhé :)
-
Cứ mà đi về trễ sau 9h30 tối mà đói bụng là làm j làm cũng ghé vào đây măm măm ah. Hủ tiếu chay rất ngon lun. Mình thì thường hay ăn đồ la ghim. Coa lần mua hủ tiếu mặn về, má ơi, thịt quá trời thịt, ăn ngập mặt lun đó. Chả trách s ng ăn tại quán cũng nhiều mà mua về còn nhiều bạo :3 Ăn ở đây thì bạn nào có tính kiên nhẫn hẳn ăn nha :)) chờ mốc meo lun ak
-
Quán này nổi tiếng hủ tiếu chay nhưng cũng có bán hủ tiếu xương hay thịt nữa. Quán mở tầm 9h hơn tối mà siêu đông luôn, nhất là rằm. Nay mình ghé kêu hủ tiếu giò 36k/tô. 2 cục giò siêu bự @@, nước lèo vừa miệng, ngon, hủ tiếu trụng hơi mềm do quán đông quá. Quán được cái dù đông nhưng phục vụ theo thứ tự. Ai tới trước bán trước, ai tới sau mà kêu người ta cũng không nghe, đợi xong người ta mới hỏi mình ăn gì. Quán đông nên kiên nhẫn.
-
Lần nào đi chơi ngang qua đây cũng thấy đông nghẹt nên nay quyết định ăn thử đồ ăn của quán này. Quán mở cửa từ khuya, bán đến 5 giờ sáng gì luôn. Người đến ăn rất đông. Gửi xe ở hẻm cạnh quán. Mình gọi hoành thánh còn bạn mình gọi hủ tiếu khô hoành thánh. Phần của bạn mình thì hoành thánh để trong tô nước, hoá ra là vì có hoành thánh chiên nữa, rút kinh nghiệm lần sau nói rõ. 2 tô hết 46k. Hoành thánh ăn cũng OK, nước ngọt, hủ tiếu thì không nêm nên hơi lạt, phải cho nhiều nước tương rồi trộn đều thì ăn mới có vị. Quán đông nên cũng phải chờ 15p hơn mới có món.