Giới thiệu
- Địa chỉ: 221 Đường Số 7, P. Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Cá Chế Khiếm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Cá Chế Khiếm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Cá Chế Khiếm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Cá Chế Khiếm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Cá Chế Khiếm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán lớn lắm. Ngay đối diện Effoc gần nhà mình, nghe quảng cáo vầy nè: Bạn nào đã từng????? 🌺 NẾM QUA VỊ nước soup hầm với rau củ quả hơn 9 tiếng chưa? 🌺 CHẢ CÁ THÁC LÁC 100% không độn bột, không chất bảo quản? 🌺 VỊ RAU GIÁ TRỤNG cùng với cá tôm mực? 🌺 MÓN ĂN PHA TRỘN giữa 3 nền văn hóa Việt - Hoa - Khmer? 🌺 Và luôn cả VỊ ỚT SA TẾ GIA TRUYỀN từ Sóc Trăng? 😜😜😜 Mà nói chung, ai chưa nếm qua HỦ TIẾU CÁ Chế Khiếm đâu roài? Ghé qua ăn thử xem :)) 💕💕 Xong rồi qua ăn thử, trời ơi ta nói sao mà y chang quảng cáo, ngon hết sẩy, ăn tô thập cẩm quá trời đố ăn, tôm thịt, đặc biệt cá không tanh gì hết. Giá trung bình, ngon quán sạch nhân viên nhiệt tình mà giá rẻ hơn hủ tiếu mực nhiều. Có điều hơi khó băng qua đường số 7 hơi bị lớn
-
Nghe đứa bạn bị ghiền món Hủ tiếu cá, tuần nào cũng lặn lội 12km ghé qua ăn, nên tò mò qua ăn thử : - Không gian quán rộng rãi thoáng mát, có sức chứa gần 100 khách cùng lúc - Hủ tiếu thì ngon, dai tự nhiên, ko hàn the, hình như là hủ tiếu tươi mỗi ngày - Cá, tôm, mực nấu rất đặc biệt, rất tươi vì quán nấu riêng từng tô nước lèo, vị thanh, ngọt từ xương & rau củ, khoái nhất là ko bột ngọt…ăn dzô là ghiền vì chưa bao giờ được ăn ngon như dzậy - Nhân viên mặc đồng phục, trẻ trung, nhiệt tình, xin thêm gì cũng được, mặt lun tươi cười - Giá 40k là quá mềm cho 1 tô quá chất, hỏi sao quán ko đông, nhìu người thix.. - Nước uống có nước rong biển, nha đam nấu rất thơm, đặc biệt ngon nhất là món nước tắc chưng dg phèn, say nắng vào uống là tỉnh ngay.. => Túm lại, sẽ quay lại dài dài mỗi khi thèm Hủ tiếu cá !!! Mong quán mở thêm nhìu nhìu chi nhánh để đi ăn gần hơn...
-
Mình chấm điểm theo quan điểm cá nhân... các bạn đừng ném đá mình nhé! Vào phần chính, bình luận: - Ấn tượng đầu tiên là nhân viên phục vụ rất vui vẻ, niềm nở ( kể cả bác giữ xe) - Nước dùng nấu khá ngon, rất vừa miệng. - Tôm, cá, mực khá tươi. - Điểm trừ theo ý kiến của mình là phần cá hơi bở.... nếu cá dai và giòn hơn một tí thì sẽ ngon hơn, với lại dường như ở đây chỉ sử dụng một loại cá Điêu Hồng, nếu đa dạng loại cá hơn thì sẽ lạ miệng và có nhiều lựa chọn để thưởng thức hơn! - Phần giá cả thì tương đối, nói chung là hợp lý so với mặt bằng chung của khu Tên Lửa
-
Quán mở gần nhà đã lâu mà nay mới có dịp ghé ăn. Quán rộng, sạch sẽ. Nhân viên nhiệt tình, cẩn thận. Mình ăn tô thập cẩm 40k, thấy ngon lắm! Uống thêm li trà đá nữa là no:))) Hải sản tươi ngon, đặc biệt là cá, tươi và rất mềm. Nước dùng nêm vừa. Rau giá cho nhiều lắm. Nói chung rãnh sẽ ra ăn.
-
Nói chung la ăn tạm ổn chứ thật sự không xuất sắc. Vào ăn thử xem như thế nào thôi chứ không có ý định ghé nữa