Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Đoàn Thị Điểm, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Bò Viên - Đoàn Thị Điểm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Bò Viên - Đoàn Thị Điểm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Bò Viên - Đoàn Thị Điểm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Bò Viên - Đoàn Thị Điểm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Bò Viên - Đoàn Thị Điểm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hủ tiếu bò viên quán này nghe con bạn nhà gần đây nói có tiếng lắm mình cũng ghé ăn thử. thấy quán đông khách nè gọi 2 tô hủ tiếu vá 1 tô bò viên ăn không đem ra thấy cục bò viên bự vậy là khoái khoái rồi đó hủ tiếu trong tọ mình thấy cũng nhiều lắm nha, nước dùng ngon, vị vửa phải bò viên ngon nè, nghe rõ mùi bò, chứ không có bị nhiều bột bò viên ăn không chấm tương húp thêm miếng nước dùng là ngon số 1 luôn 1 tô là 40k nha, mình ngồi ăn mà thấy khách tới mua về nhiếu lắm, hầu như ai vào cũng gọi thêm tô bò viên thêm hết. lần sau có ghé chắc mình gọi tô hủ tiếu nhỏ, tô bình thường nhiều hủ tiếu mình ăn không hết phục vụ cũng nhanh lắm nha, không gian tạm ổn
-
Hôm nay 9h tối 2 đứa lon ton đi ăn. Kêu 2 tô hủ tíu bò viên,1 khô 1 nước. Ở đây có xương nữa mà hình như nó hết sớm quá Hủ tíu ngon ,đặc biệt nước lèo tuyệt vời. Tương cũng ngon lắm. Quán có khách ra vào thương xuyên nhưng trà đá có mùi gì đó ghê ghê mình không uống được. Kêu 2 tô vs 2 trà đá 94k :) bữa nào giàu mình sẽ ghé lại
-
Trời lạnh mà ăn 1 tô là hết sảy! Giá thì hơi đắt tí 45k 1 tô. Mình thấy ở đây nổi tiếng nhất là bò viên nhưng mình kại ko hảo cho lắm, thích ăn hủ tiếu mì sườn nhất. Tương ăn kèm ngon, rau thì tươi và sạch. Có 3 khu vực nên cũng rộng rãi, thoải mái.
-
Là 1 người cực ghét bò viên cũng phải khen ở đây ngon + vị trí: nằm đầu đường rất dễ tìm + giá cả: 40k/ tô và 2k/ly trà đá + hủ tiếu: ở đây nguyên tô to chà bá phù hợp với giá tiền. Và cực kỳ hấp dẫn ở mặt thẩm mỹ lần nước lèo ngọt thơm hay hành phi nức mũi + quán sạch sẽ, nhộn nhịp lắm do lượng khách đến đây đông từ khi mở cửa đến khi đóng cửa Ở dưới đây là ảnh lượng khách mua về, quá tấp nập luôn. Nếu ai ở khu vực phú nhuận hay có dịp đi ngang hãy ghé quán này thưởng thức thử nha
-
Giá mắc, 45k/tô mà có 7 viên bò viên. Mình gọi tô khô mà hủ tíu mì khô thì lạt, không bỏ gia vị gì, mình phải thêm một đống tương với nước tương mới ăn nổi. Phục vụ thì kém. Mình nhờ trụng rau, bé nhân viên đầu thì không trả lời, còn cô nhân viên sau thì bảo ở đây không trụng rau được vô nồi nước, rồi không giải thích hay nghe khách nói gì thêm mà đã quay mặt bỏ đi, dù mình đi ăn giờ này quán rất vắng. Vậy không biết làm sao ở đây trụng được giá. Quan trọng là lúc sắp đứng lên thấy 1 chị khác vô gọi thì có rau trụng. Rất ư là không hài lòng.