Giới thiệu
- Địa chỉ: 40 Đặng Văn Ngữ, P. 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0903 598 013
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
- Số điện thoại: 0903 598 013
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Hội Quán Chuồn Chuồn Giấy - Cafe Kịch
[Tổng hợp] - Hội Quán Chuồn Chuồn Giấy - Cafe Kịch
[Tổng hợp] - Hội Quán Chuồn Chuồn Giấy - Cafe Kịch
[Tổng hợp] - Hội Quán Chuồn Chuồn Giấy - Cafe Kịch
[Tổng hợp] - Hội Quán Chuồn Chuồn Giấy - Cafe Kịch
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đến đây cũng nhiều lần rồi. Quán có không gian rất dễ thương, ấm cúng với nhiều hình vẽ chibi về các nhân vật trong các vở kịch của nhóm. Nhân viên phục vụ thân thiện với khách, chuẩn bị đồ uống nhanh. Giá cả hợp lý. Đến đây mình còn được xem nhóm Chuồn Chuồn Giấy diễn kịch nữa. Điều mình thích ở quán là trong quán, nhóm có một tủ kính để trưng bày và lưu giữ các món quà khán giả đã tặng - một sự trân trọng. Một nơi rất hợp để hội tụ họp bạn bè, thư giản. Chắc chắn sẽ đến nữa ^.^
-
Quán nằm ngay mặt tiền đường nên dễ kiếm (tốt cho một người mù đường như mình). Phong cách phục vụ của quán rất chu đáo, tận tình (ăn nói của nhân viên rất nhẹ - mình rất thích), mình đi xem kịch nên trong tiền vé đã có tiền đồ uống (rất tiếc là mình không biết giá cụ thể của đồ uống), mình chọn đồ uống là Trà Đào, tưởng ngồi chờ lâu vì thấy quán cũng có đông khách nhưng ai dè thức uống của mình có lẹ (hình như đa phần khách nào cũng nhận đồ uống lẹ hết - nhân viên rất nhanh nhẹn). Trà Đào của quán uống vị Ok, chỉ có điểm trừ 1 chút là lát đào đó mình ăn ko hợp vị lắm (không giống như mình từng ăn - nhưng lỗi nhỏ nên bỏ qua). Còn Kịch của quán thì khỏi nói, trên cả tuyệt vời ^_^ . Không gian quán ko rộng lắm nhưng bố trí ko gây cảm giác chặt chội, tù túng, mà mang lại cảm giảm thoải mái, màu sắc hình trang trí trong quán rất vui tươi, nhí nhảnh
-
Đồ ăn kêu thì toàn không có, có thì dở tệ. Thường xuyên kiếm cớ không thối tiền lại cho khách. Bạn trai mình mua ly nước 25k đưa 100k nhắc thối lại 3 4 lần mà cứ nhay nhay không trả, vào 2 lần không thối tiền đủ cả hai. Phục vụ chỉ tính ở mức độ trung bình vì bàn ghế không lau sạch và thái độ phục vụ không được tốt. Gớm nhất là nhà vệ sinh, tuy xấu nhưng được cái dơ nữa :v
-
Vở Thanh Xà Bạch Xà theo nhóm CCG thì đã diễn từ 2011. Chắc vì vậy mà nhả miếng, chụp miếng khá tài tình. Thái Duy rất duyên, rất đẹp khi hoá trang thành vai Bạch Xà. (+) phục vụ tận tình, thân thiện. Diễn viên sâu sắc, thanh âm tốt. Video clips thi thố của nhóm được chiếu lúc đầu, giúp người xem hiểu phần nào về nhóm, giải trí và không có cảm giác chờ lâu. (-) lối đi cầu thang khá dơ (do quá nhiều đạo cụ chồng chất). Khán giả nói chuyện điện thoại ồn ào, không bị nhắc. Thức uống miễn phí nhưng có vẻ không hợp vệ sinh lắm. Điều cuối cùng là khâu thu tiền vé của hội quán còn lỏng lẻo. Khán giả dễ dàng vào coi free và lẻn ra. Thiết nghĩ cần chặt chẽ hơn, để hội quán có thể kinh doanh tốt, các diễn viên được bồi dưỡng đầy đủ.