Giới thiệu
- Địa chỉ: 1143 Bình Quới, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0988 889 665
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
- Số điện thoại: 0988 889 665
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hội Quán Cây Bạch Dương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hội Quán Cây Bạch Dương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hội Quán Cây Bạch Dương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hội Quán Cây Bạch Dương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hội Quán Cây Bạch Dương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hội quán này đang lên deal cá tai tượng chiên xù và cá lóc hấp bầu, quảng cáo rất rôm rả trên nhiều trang khác nhau, bán được rất nhiều deal, nhưng khi sử dụng deal thì hoàn toàn trái ngược. Giá bán deal là 69.000đ/ trị giá 300.000đ Chúng tôi đã mua và sử dụng voucher ở rất nhiều nơi khác, nhưng chưa bao giờ gặp một nơi lừa đảo và vô văn hóa như ở đây. Ngày 28/9/14, vc tôi và 2 con nhỏ đến quán lúc 13h30 để sử dụng voucher, kêu tổng cộng 3 món là cá tai tượng chiên xù (theo deal), cơm chiên dương châu, cánh gà chiên nước mắm, nước ngọt, bia. Giá ghi ngoài cổng: 155.000đ/kg cá tai tượng chiên xù. Hóa ra 2 cái cần câu tre cho mượn ngồi câu trị giá 145.000đ lận à? Quán phục vụ lâu, món bình thường, nếu tôi không mua deal thì với những món đã chọn, tôi sẽ ăn ở nơi khác chứ không phải lặn lội xa xôi để ăn ở đây, vừa đắt vừa phục vụ tệ. Tôi cũng thông cảm là chủ nhật đông khách, nhưng với cách phục vụ và đối đãi với KH như kiểu quán này thì tôi sẽ không bao giờ quay lại một lần nào nữa Đợi gần nửa tiếng thì đem lên chỏng chơ dĩa cánh gà cánh, mà không đem chén đũa lên gì hết, gọi tới lui hoài thì 15p sau mới có chén đũa. Ăn xong cơm chiên, đến một tiếng sau vẫn chưa đem cá chiên xù lên, tôi nhắc thì cứ báo đang chiên, cứ 15p hay nửa tiếng, lần nào gặp được phục vụ tôi cũng hỏi thì chỉ dc trả lời câu “đang chiên”. Những món không có trong voucher thì mang lên, riêng món bán vc thì cứ im re, không thấy đem lên cho khách. Xung quanh chỗ tôi ngồi có khoảng 6 bàn cũng sử dụng voucher như vậy. Bàn tôi và các bàn khác chờ mãi, nhưng món lên deal vẫn không có, dù chúng tôi đã rất kiên nhẫn, đợi thêm ba tiếng sau. Đến 16h, một người phục vụ chạy lên báo với chúng tôi là hết cá, phương án là trả vc cho chúng tôi đi về, lần khác quay lại (nghĩa là sau 2h30p ngồi đợi món cá của mình). Oh hô, quán hay nhỉ? Bảo trả voucher đi về là xong sao? Còn chúng tôi phải tính tiền cho những món gọi thêm, nhưng vẫn không sử dụng được vc? Đây có phải là một cách lừa đảo không?
-
Tôi không bị cách đối xử thiếu tế nhị và cách kinh doanh thực dụng của Hội Quán Cây Bạch Dương,khiến tôi bực tức,nhưng ở góc cạnh của 01 người từng trải kinh doanh nghành giải trí và ẩm thực,tôi thật sự thất vọng và tiếc cho người chủ của nơi này... Anh ta có lừa đảo hay tráo trở với nhửng người khách tới đây,nhằm vì lợi ích riêng tư,thì củng là suy nghỉ kinh doanh chạy chợ,thiếu tâm quyết,cơ hội và lợi dụng lòng tin của nhửng Cty Giới thiệu trên mạng,để quảng bá hoành tráng và sai sự thật nhằm thu lợi bất chánh,thì củng lừa đảo khách hàng 01 lần thôi,còn tương lai của cơ sở anh ta sẻ ra sao?Cách làm ăn chụp giựt và sai trái của HQ Cây Bạch Dương sẻ làm mất đi uy tín và quyền lợi của chủ quán về lâu dài,tiếc quá...sao giờ giới trẻ ra làm ăn thiếu hoài bảo như vậy,đến lúc nào đó mà không còn 01 người khách nào ghé nửa,thì chủ quán đả giàu chưa,hay còn loay quay với số tiền đầu tư chưa thu hồi vốn? Lời khuyên chân thành nè chủ hội quán Cây Bạch Dương( tên Cảnh),muốn lâu dài và phát triển hảy lấy phương châm:Yêu công việc,có hoài bảo và sự thành thật,chân tình thì mới có cơ hội thành công,còn ngược lại như cách cậu đang làm,dù có cả 100 người thân hay cò vạc,tham gia tán tụng,lừa đảo mọi người trên mạng,thì thực tế sẻ chứng minh và chỉ lừa người ta được 01 lần mà thôi,hảy làm ăn đàng hoàng lại đi trước khi...phá sản.. Ghi nhận: 1) Ở đây không có hồ cá Koi,chèo thuyền,Karaoke..v..v.. Như quảng cáo.. 2) Voucher chỉ được sử dụng 01 cái/Hoá đơn...không như quảng cáo..(rất hên cho khách hàng,vì nếu cho sử nhiều voucher,sẻ tức ói máu khi thức ăn được đem ra...? Cả lóc hấp bầu không phải 0,9-01kg,mà chỉ khoản 0,3kg thôi,hihi không biết kiếm đâu ra con cá con này,mà là cá đông lạnh mới ghê chớ...quá uất ức,trên bill tính tiền có ghi rỏ cá lóc hấp bầu 155k? Trong khi Voucher là 69k/ cho giá trị 300k?) 3)Nếu thắc mắc( có ghi số fone của chủ quán tên Cảnh 0988889665) thì gọi cho chủ đẻ giải quyết về thái độ của phục vụ( chủ còn tệ hơn người làm,chán..).. 4) Thức ăn thì quá tệ,được cái là bán...mắc(chắc muốn khai thác triệt để túi tiền của khách,vì biết rằng không ai trở lại...lần nửa.) 5)Nếu muốn tôi đánh giá về thang điểm tốt,xấu của Hội Quán Cây Bạch Dương thì chưa được,vì nơi này chưa phải là cơ sở kinh doanh ẩm thực và giải trí,nên không đáng để cho 01 điểm/10( chưa từng thấy nơi nào mà thiếu kiến thức kinh doanh và trơ trẻn như vậy.. TÓM TẮT:100 nghe không bằng mắt thấy,mọi người tò mò hảy đến trải nghiệm 01 lần,để được giống ...tôi..
-
Mình đã tới quán 2 lần, một lần vào ngày thứ 4, quán khá yên tĩnh, chắc do nằm hơi xa thành phố nên ngày thường ít khách, mình được phục vụ khá nhiệt tình, món ăn ngon, giá hợp lý, phong cảnh quán khá đẹp, có hòn non bộ, đảo để chụp hình, hồ câu cá sạch sẽ, hồ câu tôm lát gạch men, hồ cá Koi, nhưng cá koi hơi nhỏ, nhạc mở vừa đủ nghe. Một lần đi vào ngày chủ nhật, khi đến quán nhắn nhủ mình nếu có ghé quán ngày thứ 7 và chủ nhật vui lòng đặt chỗ trước để được phục vụ chu đáo, hihi, bữa đó mình không biết nhưng may mắn là còn chỗ nhưng quán khá đông, phục vụ chậm nhưng món ăn vẫn giữ được chất ngon. Mình đánh giá quán này ngon, phong cảnh đẹp giá hợp lý rất thích hợp với các buổi họp nhóm, gia đình và tiệc có đặt trước.
-
Mình đã tới quán, không cảnh thật tuyệt vời, món ăn cũng được, giá cả hợp lý. Nhất định sẽ quay lại.
-
Mới đi với người yêu tới đây, quán quá mát mẻ để thưởng thức những món mình thích với phong cảnh lãng mạn.