Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Hoa Phượng, P. 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 05:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 05:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hồ bơi này là hồ bơi mình thích nhất từ trước đến giờ,được chị dẫn đi.Đi thẳng một mạch bờ kè là tới hoặc đi từ Phan Xích Long rẽ vào cũng được.Hồ bơi tổ chức rất quy củ.Tuyệt đối không được chụp ảnh khi bước vào hồ bơi.Bể bơi theo chuẩn quốc tế ,dành cho thi đấu Olympic.Có rất nhiều làn bơi -cho con nít,nam và nữ tạo cảm giác an toàn. Bể bơi sạch sẽ,thay nước vào mỗi thứ hai nên thứ hai là ngày đóng cửa.Nước thì lúc nào cũng đầy đủ,phòng thay đồ nhiều nên không bao giờ phải đứng đợi.Bơi chiều đọg hơn buổi sáng.Giá vé bơi rẻ ,chỉ từ 10-15k .Ngoài hồ bơi còn có các lớp khiêu vũ,dưỡng sinh,võ thuật.Nói chung là mình hoàn toàn hài lòng với hồ bơi Rạch Miễu.Chỉ trừ có chị gái giữ đồ hơi bị chằn tinh.
-
Hồ bơi nằm trên lầu 3 của Câu lạc bộ TDTT Miếu Nổi, có view khá đẹp nhưng phục vụ rất kém. Lối đi từ phòng tắm lên 3 tầng lầu lúc nào cũng ướt nước và rất trơn trợt lại cấm ko được mang dép nên rất nguy hiểm, rất dễ té cho những người không còn trẻ nữa. Vậy nếu như mà không lót thảm chống trượt, thì phải có dép nhựa để cho thuê. Xẩy chân té từ cầu thang xuống chỉ có mà nhập viện hoặc đi Bình Hưng Hòa. Chỗ gửi đồ lại ko chịu giữ giày dép nên giày dép nằm ngổn ngang dơ dáy, khi ra về thật khó tìm được giày dép của mình. Các lớp học bơi lại dành hết gần nữa hồ để dạy bơi, còn lại chỉ nữa hồ nhưng lại bán vé vô tội vạ nên cả đống người chen chúc như cá mòi. Lẽ ra học bơi nên có xuất riêng, không nên xếp bơi chung với các xuất công cộng. Nói chung, thật là phí khi giao một hồ bơi đẹp như vậy cho một ban quản lý không chuyên.
-
Ghé sáng thứ 7 tuần rồi, suất bơi cho thứ 7 chủ nhật là 5h20 đến 7h45, ngày thường thì 5h30 đến 10h, nhưng hồ hay đóng cửa bất chợp lắm, có hôm chủ nhật, hôm thứ 4 ghé qua đóng cửa lại về. Giá vé: 20k người lớn. Khu vực Trung tâm TDTT khá rộng, đi bơi thì vô cổng sau giữ xe chứ không được vô cửa trước hướng ra đường Trường Sa. Sau khi gửi xe thì mình phải hỏi đường đi mua vé vào hồ bơi vì lần đầu đến không rành Mua vé, gửi đồ, thay đồ bên dưới, còn hồ bơi thì phải theo cầu thang có bảng hướng dẫn đi lên trên. Ở đây có rất nhiều đường bơi, sâu 2m hết, nước hồ sạch, bơi thoải mái. Mà hầu như toàn người bơi tốt bơi ở đây. Mình mới biết bơi vô đây bơi chới với sợ quá. Sáng bơi sáng chưa tới 8h mà trời nắng quá trời, mang kính bơi mà vẫn chói, không mát như hồ bơi Kỳ Đồng, không có mái che như hồ Yết Kiêu.
-
Hồ bơi cũng gần nhà nên ik thử. Hồ bơi thì rộg nước trog xanh nhưg nhà tắm thay đồ hơi tối k có đèn ság như bên hồ bơi Tây Thạnh ( sáng tới chiều lúc nào cũng sáng sủa) . Nhân viên giữ giày dép mặt k vui còn có 1 bà nhân viên nhắc khách cầm giày dép lên mà nc nghe khó ưa:" cầm dép lên dùm cô cái con. Nghĩ sao sàn nhà ta z mà mang giày đi ra" trog khi mình mới cầm đôi giày từ nhà tắm ik ra mới để xuốg đất định mang. Cạn lời k có lần 2 quay lại đây
-
Nói thật , phục vụ quá tệ , ko phải ai cũng thế chỉ có cái người cho thuê quần áo là hết sức khó ưa, mình hỏi thuê cho đứa em mà hỏi mấy lần ko trả lời, cứ lo đứng nói chuyện vs một người khác, mà giá thuê đồ cũng vậy, đắc còn hơn mua cái quần mới nữa , có chị bán vé là rất dễ thương, còn cái người mà cho thuê đồ chắc cũng đuổi ko ít người rồi đó