29-08-2024 21:19

Hồ Bơi Lam Sơn - Trần Bình Trọng

Hồ Bơi Lam Sơn - Trần Bình Trọng

Giới thiệu

- Địa chỉ: 242 Trần Bình Trọng, P. 4, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa:  05:30 - 18:30
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫

Vị trí

Đánh giá

  • 8.0
    30-08-2018 05:09:21
    Hồ bơi ở đây có 3 hồ: 1 hồ trẻ em, 1 hồ trung 25m và 1 hồ 50m chuẩn Olympic. hồ trung khá đông nhưng nước rất sạch. hồ sâu thì khá vắng nhưng chỉ ai biết bơi mới vào được. từ hồ này nhìn qua thấy được khung cảnh xung quanh, gió mát giá vé là 20k/ người nhà vệ sinh thì tuy ko đẹp nhưng cũng tạm được, cỡ bên Kì Đồng  thứ 3 ở đây nghỉ thay nước
  • 7.0
    30-08-2018 05:09:20
    Đây là hồ bơi công cộng chất lượng khá tốt, có 2 khu thay đồ sạch sẽ, 3 hồ bơi: hồ trẻ em, hồ trung sâu tương đối(1.3m thì phải) cũng dài phù hợp cho ai mới biết bơi hay tập bơi, đi với bạn, hồ to sâu 2m xuyên suốt lun, dài chuẩn thi đấu nên cho bạn nào bơi ổn rùi, thích bơi dài. Nhưng đông. Mình hay đi vào giờ trưa tầm 3-4h nhưng phần lớn đều dính lớp dạy bơi của hồ kết hợp với trường học nào đó, thấy xe chở học sinh thì cũng chuẩn bị bon chen đi là vừa. Từ hồ nhỏ đến hồ to, nông hay sâu gì cũng đầy học sinh, mình bơi hồ sau 2m, đành phải bơi chung làn hẹp với người khác( thường là chung với 2-3 người), nói chung bạn nào mà bơi nhanh thì hơi bất tiện vì phải né nhiều. Mình cũng hỏi cô soát vé để né hs nhưng cô nói không bít. Bùn. Bù lại khi nào ko có hs thì tầm 3-4 h khá thoải mái vì ko có nhiều người, có làn lớn dành riêng cho nữ mà nữ thì sợ đen nên có khi chỉ có mình bơi ở làn đó. Thêm 1 điểm là nước hồ khá lạnh nhé, nhỏ to đều thế, 2 hồ nhỏ lạnh hơn 1 chút vì nắng chiếu không tới. Bơi trưa thì hồ to rất nắng. Giá vé 20k thì phải, mua 10 đc KM thêm 3 vé, bơi theo suất, gửi xe tốn tiền 3 hay 4k gì đó, có nhân viên cứu hộ thường trực thắc mắc gì họ cũng trả lời.
  • 5.0
    30-08-2018 05:09:19
    Nếu các bạn có đi bơi tại đây mình khuyên nên tránh khu vực của nhân viên cứu hộ tên Tân ở hồ bơi 2m. Mình không biết vì lí do gì mà anh này lại được thuê vào đây làm cứu hộ. Có vẻ slogan của anh này theo kiểu "sống chết mặc bây". Thấy người khác gặp nguy hiểm gần khu vực bơi mình canh giữ chẳng những không cứu giúp mà còn tỏ thái độ "đuổi khách". Có vẻ như anh này được thuê vô ngồi cho đẹp đội hình thì phải chứ chả có lính cứu hộ nào mà như thế đâu. Nếu như anh Tân gì đó có đọc được bình luận này thì mong anh hãy suy nghĩ lại về việc làm và lời nói của mình. Sự thờ ơ của anh cùng với những lời nói của người nào đó được gọi là "thầy" dạy bơi suýt tí là hại người rồi đấy. Công việc anh đang làm ảnh hưởng đến tính mạng của người khác đấy nên anh hãy làm sao cho đáng với những gì mình được nhận. Làm việc gì cũng cần có cái tâm anh à!

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan