Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 1 Parkson Cantavil, 1 Song Hành, P. An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Website: //www.highlandscoffee.com.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
- Website: //www.highlandscoffee.com.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Highlands Coffee - Parkson Cantavil
[Tổng hợp] - Highlands Coffee - Parkson Cantavil
[Tổng hợp] - Highlands Coffee - Parkson Cantavil
[Tổng hợp] - Highlands Coffee - Parkson Cantavil
[Tổng hợp] - Highlands Coffee - Parkson Cantavil
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm kia mình đi với gia đình uống ở đây. Mới sáng gần trưa mà cực đông luôn, nước thì mình uống ở đây củng như bao chỗ khác, ngon và chất lượng, bánh mì mình thấy cũng okey lắm luôn. Hôm đó mình uống coffee hơi đắng đáng lẽ là phải mua thêm sữa bỏ vô mà nhân viên cho luôn, cực đáng yêu luôn. Mình ngồi ở ngoài nên nhộn nhịp xe đông đúc lắm. Minh mua bánh mì 20k và thêm freeze nữa là tầm 80k th à.
-
Nằm ngay đường Song Hành trong toà nhà Parkson Cantavil, gửi xe dưới tầng hầm Big C 5k/xe, đi bằng thang máy lên lầu 1 là thấy nguyên sảnh của Highlands, có bàn trong khu máy lạnh và khu ngoài trời (khu này khá nhiều khách tây ngồi khi chiều tối). Bàn ghế sạch sẽ, gọn gàng, nhân viên lau dọn liên tục. Do mình có mã giảm giá 150k của Got it tặng nên sử dụng luôn, bạn nhân viên không hề có thái độ khó chịu với khách hàng. Mình chỉ bù thêm 6k trên tồng bill là 156k. Trà thanh đào size M 49k: vị sả khá nồng át mùi đào, miếng đào không quá mềm. Bánh tiramisu 19k: bánh ngon, cơ mà ít quá ăn 3 muỗng hết cái bánh. Trà sen vàng size S 39k và M 49k: đây vẫn là nước uống ưa thích của mình khi uống ở Highland, chất lượng như các chi nhánh khác. Hợp với thời tiết nắng nóng bây giờ.
-
Bữa 1 mình, chui vô đây tránh nắng với sẵn đợi bạn bàn công việc, mình gọi 1 trà thạch vải size lớn, giá ok, 49k, có puddin và vải trái. Vị trà thơm, ngọt vừa, vị uống cũng ngon, nhưng hơi ít vải và ít thạch. Nhân viên dễ thương, không gian thoải mái, mà wifi mình không vô được hic hic
-
Mình đến quán từ những ngày đầu mở chi nhánh ở đây. Mình đã thử hết menu lại không phù hợp với món nào, nên toàn dùng bánh. Nhưng thứ khiến cho mình vẫn ghé qua quán mỗi tuần chính là ở cách phục vụ. Nhân viên dễ thương vô cùng, đổi bao nhiêu nhân viên đều cực kì thân thiện. Ba mình hay dùng thêm nước nóng nên hay gọi thêm, về sau là anh chị tự động lấy cho ba luôn. Có lần mình quên cả việc lấy nước nóng cho ba, chị quản lý thấy mình đem ra không có liền chạy vào lấy nước nóng ra, yêu hết sức. Dạo này freeze update lên, có lớp ngũ cốc ngon hẳn luôn, mình hay uống cacao mà chỉ dùng muỗng thôi, bình thường đem ống hút ra cũng không dùng nên hôm nay không lấy luôn, vậy mà, mình vừa đặt mâm xuống đẫ thấy có anh nhân viên chạy lại đưa mình ống hút. Hỏi sao, ba mình mỗi ngày không ghé. Hỏi sao mỗi lần mình uống không được nhiều nhưng vẫn cứ đi theo ba.
-
Highlands đang có món mới nhé! Caramel phin freeze: cafe caramel, có thêm bạn flan ở dưới siêu béo siêu ngon :) thích nhất, bạn nào ko thích đắng thì next món này nhé vì cafe hơi đắt chút. Freeze trà xanh: món mới có thêm hạt sen nhuyễn bên dưới ly, cũng bt thôiko khác ly cũ nhiều. Freeze cacao: có hạt trân châu trắng như của Gong Cha. Có ctkm ăn kèm bánh giảm 13k, bánh socola tròn tròn là ngon nhất nha, nhỏ nhỏ nhưng chất lượng 😌 Phục vụ: tận tình, chu đáo, rất thích phục vụ ở chi nhánh này 😉