Giới thiệu
- Địa chỉ: 10 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 00:00 - 23:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 00:00 - 23:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Heritage Coffee & Clothes
[Tổng hợp] - Heritage Coffee & Clothes
[Tổng hợp] - Heritage Coffee & Clothes
[Tổng hợp] - Heritage Coffee & Clothes
[Tổng hợp] - Heritage Coffee & Clothes
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi quán dc 1 lần. Mình ngồi từ 10h đêm tới 6h sáng. Nhận xét là decor quán cũng okay. Nhưng quán có mùi khá hôi. Có lẽ là mùi ẩm cộng thêm mùi chó và mùi thuốc lá nồng nặc. Ngồi trong quán một hồi nước ra ngoài đường rồi bước dô lại thì mới thấy rõ là nó mùi cỡ nào. Thức uống cũng okay. Giá cả thì k thấp, k quá mắc, nói chung là quán 24h nên giá có cao tí cũng dễ hiểu. Không gian quán thì mình thấy cực kì ồn ào @@. Cảm thấy khá lộn xộn tùm lum. Về gần sáng thì chắc đỡ hơn. Nói chung ai thích thoải mái thì k nên đi. Phục vụ tạm ổn. Mà có điều ông chủ có vẻ khó chịu. Nhìn chung là sẽ k ghé lại quán lần 2, vì cái mùi của quán @@.
-
Vừa uống lúc chiều xong. Về đồ uống: chắc uống cái mà làm nó nổi tiếng đi, cf dừa hoặc cf trứng. Hnay đi thì hết cf trứng rồi đành u cf dừa, béo, ngọt, ngon và thơm. 55k/ly Về sản phẩm giá trị gia tăng: có giải trì điện tử băng 4 nút, có bóng cười :D mình chưa thử Về không gian: quán tuy nhỏ, trang trí giống phòng khách gia đình, nhạc ở đây mở hơi bị hay luôn Về chó: 3 con chó nhìn hơi dơ :)) Quán cũng khách tới lui đông. Hình như mở 24h, nên đến thử đồ uống.
-
Quán mở 24/7. Buổi tối mà đông quá là phải ngồi ngoài đường tại quán nhỏ xíu ah. Đang ngồi mà có chuột chạy ngang thấy ghê ghê... Quán nhìn cool ngầu vậy mà toàn nước ép trái cây :)) thấy ngồ ngộ :)) Có tính tiền giữ xe nữa nha.
-
Vị trí: nằm trên đường Pasteur, gần đầu đường, quán buổi tối siêu đông, ngồi đầy vỉa hè nên dễ nhận ra nha. Giá cả - chất lượng: trung bình từ 40-60k một món, khá mắc, và thực tế là nước pha chả tương xứng với giá tiền. mình kêu trà đào uống thì cảm giác lợ lợ, uống mà cảm giác ngán ngán do bỏ quá nhiều đường, đào thì mềm èo. nói chung về nước uống quán nên xem lại. có nhiều thú vui khác như bóng cười gì gì đó, có bóng nhỏ bóng lớn, trên dưới 100k, mình không thử mà nghe nhân viên bảo thế nên chỉ biết thôi. Phục vụ: quán đông mà phục vụ bên ngoài có 2 người, lên nước siêu lâu. Không gian: bên trong nhỏ xíu, có vẻ hơi ngột ngạt, bên ngoài vỉa hè thì thoải mái hơn, có điều ngồi sát sát nhau hơi khó chịu, với cả vỉa hè hơi dơ, có cảm giác mất vệ sinh.
-
Vị trí dễ tìm ngay đầu đường pasteur. Mình đi hôm trời mưa mọi người dồn hết vào bên trong. Bên trong quán ấm cúng, không gian kiểu những năm 80-90 theo mình thì bình thường so với nhiều quán cũng chọn decor theo xu hướng này. Nước theo mình là không tương xứng với chất lượng, mình uống heritage fresh nghe bảo ngon mà uống thì hơi thất vọng, mấy món khác thì không có gì đặc biệt. Nhạc chơi ổn. Mình thất có em bulldog mập nằm ngay lối vào nhà vệ sinh suýt là đạp vào em nó. Sẽ quay lại quán, hy vọng quán cải thiện về mặt nước uống, menu đa dạng hơn. Nhân viên dễ thương, thân thiện.