Giới thiệu
- Địa chỉ: 643 Điên Biên Phủ, P. 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 66 798 314 - 0938 793 808
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 100.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 66 798 314 - 0938 793 808
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Hello Cô Hai! - Ăn Vặt & Trà Sữa
[Tổng hợp] - Hello Cô Hai! - Ăn Vặt & Trà Sữa
[Tổng hợp] - Hello Cô Hai! - Ăn Vặt & Trà Sữa
[Tổng hợp] - Hello Cô Hai! - Ăn Vặt & Trà Sữa
[Tổng hợp] - Hello Cô Hai! - Ăn Vặt & Trà Sữa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đặt chỗ đã đời, vô nói hết chỗ, đứng chửi 1 hồi, gọi cho quản lý mới cho vô, cái bàn toàn rác không ai dọn, vô không có gì để ăn. Buôn bán kiểu này dẹp tiệm sớm.
-
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoa ,đời thuở đi ăn bufet gì mà phải đi vế vs bung đói meo.chẳng có gì đẻ ăn,toàn bánh tráng và mì gói,đợi cả buổi chỉ đc tô mì gói và vài miếng bánh tráng,trà sữa thì như nước loc pha với đường và phẩm màu.một đi k trở lại.quán quá tệ và quá dở,va thậm chí k có đồ ăn để mà chê dở...thề luôn mình mà nói sai một câu 1 chữ nào trời đánhl,hình ảnh này là sự thật ko phải dìm hàng.
-
Buffet là gì? chất lượng món ăn là gì?ko bjk quán có quan tâm tới khách hàng ko đối xử quá tệ với khách,,mặc kệ khách chửi hết đồ ăn,phục vụ thế này thế kia bla bla,buffet mà đồ ăn k có cho khách ăn mà chú bảo vệ cứ vô tư thu tiền vé,....hả??s kỳ vậy?..khách hỏi ủa hết đồ ăn r hả e..."vâng" a bếp nhà ta vô tư trả lời "dạ hết r" =)) ủa khách mới vào mà kỳ vậy,khách chỉ biết tròn mắt nhìn nhau kkkk Nói chung : -chất lượng phục vụ :Tệ -Chất lượng món ăn : quá tệ Mất tiền oan: Super Tệ
-
Mình mua voucher trên hotdeal, nên thay vì trả 89k mình tốn có 59k thôi, nhưng mà nói thật, dù 1k mình cũng tiếc. Quán mở cửa lúc 5h, mình và any tới là 5h10, bước vô quán đã rất đông rồi, nhìn bàn đồ ăn mình còn muốn khóc hơn nữa. Một cái bàn nhỏ, trên đó loe ngoe vài nhay chút chéo nào là bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, ít bánh snack, khay bún đậu toàn bún với rau, không thấy đậu, mỳ xào là 1 dĩa tổ bố vàng khè, nồi mì gói, nước nhạt nhẽo vô cùng, vài miếng mít và bình trà sữa uống vô tơi đâu nghe mùi Kim Biên tới đó. Quán đặc biệt cực kỳ coi thường khách hàng, đem đô ăn lên thì tý tý như dạng bố thí cho khách, một dĩa mì mà lấy 1 cây chả giò cắt làm 10. khách nào chậm tay chậm chân thì đói ráng chịu. Ai tới đó cũng ngơ ngác như bị lừa vậy. Thêm ông chủ phán cho 1 câu xanh rờn khi nghe khách mắng vốn " Quán ăn vặt mà đoi ăn no!!!" Quan trọng là, đồ ăn còn k có, ở đó mà ăn vătj với ăn no. Thất vọng tràn trưef
-
Quán nhỏ xíu, đồ ăn thì dỡ và không giống với hình đã quảng cáo. chả giò thì 1 cây sắc làm đôi mà ăn thì có mùi thiu thiu, bánh su cũng vậy, cực dỡ. đồ ăn thì toàn là bánh tráng. đi ăn xong về đói meo. lẫu thì có được vài cục cá viên chứ chẳng có con tôm con mực nào như hình cả. bún đậu mắm tôm thì có được vài viên đậu hủ thôi chứ cũng không có giống hình, trà sữa thì lạc mà để tí xíu đóng bợn. nói tóm lại là dỡ và không bao giờ quay lại.