Giới thiệu
- Địa chỉ: 214/19/24 Nguyễn Văn Nguyễn, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Hedwig Coffee
[Tổng hợp] - Hedwig Coffee
[Tổng hợp] - Hedwig Coffee
[Tổng hợp] - Hedwig Coffee
[Tổng hợp] - Hedwig Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đợt nghe thấy bạn bè rủ tai nhau bảo quán này mới mở lại ở Q1 cũng gần nhà nên đi thử Cảm nhận về không gian thì hơi nhỏ mà được cái ấm cúng , decor theo theme Harry Potter , có cho mượn cả áo chùng , khăn với đũa thần để chụp hình , nhạc có chọn lọc rất hay , quán không phải cafe mèo mà mèo ở muôn nơi :)) hỏi ra thì do là nhân viên với chủ quán cứ thấy mèo con bị bỏ là lụm về quán nuôi rồi tìm chủ cho sau , nhiều mèo mà không bị mùi hôi. Review về nước uống , thấy signature của quán là Butter Beer ( Bia Bơ ) nên mình gọi uống thử lúc đầu tưởng là đồ lạnh nhưng thực chất là đồ uống ấm :))) có 2 option là có gừng và không gừng , mình không thích gừng nên chọn không gừng. Cảm nhận là khá ngon dù hơi ngọt , bạn nào thích uống ngọt chắc là thích món này , dù là bia nhưng không có cồn nha các bạn nữ uống thoải mái. Nhân viên vui vẻ nhiệt tình , nhây lầy nữa :)) tiếp khách như người nhà. Giá nước tương đối mềm so với khu vực trung tâm, dao động từ 30k-45k , chỉ có Butter Beer là 60k , wifi mạnh , ổ điện nhiều , quán nhỏ mà có tận 3 máy lạnh nên nhớ mặc áo khoác khi đến :)) Địa chỉ : 214/19/24 Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định, Q.1 ( hẻm vào đối diện Trần Quý Khoách ) Điểm : 8/10 Dĩ nhiên sẽ quay lại
-
Điểm trừ trước nha các ông: + Địa chỉ hơi khó tìm (hoặc tôi mù đường) :)) + Này hơi cá nhân: có 2 con mèo, thân thiện quá nên lúc nào cũng bám vào khách. Mà tôi dị ứng mèo nên tôi hơi chướng các ông à :)) Điểm cộng đi: + Không gian quán nhỏ nhưng xinh dữ lắm, fan Harry dô chắc quắn quéo điên :)) + Nước uống ngon, cái ly tôi uống có tên cưng lắm: Unicorn's Tears :)) + Nhân viên dễ thương. + Nhạc hay. + Nằm trong hẻm cho nên yên tĩnh lắm. Bữa tôi đi ngay trời mưa, nên kiểu ngồi trong quán, có cảm giác đời ngoài kia cái gì cũng không liên quan mình nữa vậy :))
-
Quán nằm trong hẻm trên đường Nguyễn Văn Nguyễn. Khá là khó tìm. Bên ngoài quán trang trí rất lạ mắt và ấn tượng. Decor phong cách vintage, khá xinh , được trang trí như trong phim Harry Potter. Rất hợp cho những ai fan Harry Potter và thích chụp hình. Mình gọi coffee sữa dừa, khuấy lên uống rất ngon. Giá chỉ dao động từ 35-45k thôi. Mấy em mèo của quán đáng yêu khủng khiếp, không thèm sợ người lạ luôn. Lúc nào cũng làm nũng, quấn quít rất yêu. Tuy quán chủ đạo về Harry Potter nhưng cũng dành cho những ai yêu mèo nữa. Nhân viên cực kì thân thiện và nhiệt tình với khách. Sẽ quay lại.
-
Hôm ấy mưa tầm tã, tớ vừa đói vừa ướt như chuột lột bước vào quán. Vừa hé cửa vào, tớ đã bất ngờ khi được một đàn mèo đón tiếp nồng nhiệt. Tớ gọi một ly bia bơ nóng ấm và thơm ngát mùi gừng :>
-
Cafe Dừa ở đây ngon lắm lắm :)) lạ lạ độc độc không giống chỗ khác , cốt dừa được xay mịn uống kèm cafe vừa như sinh tố dừa vừa thơm mùi cafe Quán xinh , nhỏ nhắn nên máy lạnh chạy mát rượi trưa nắng vào một cái hết muốn ra Quán hơi khó tìm đường vì vị trí hẻm hơi lộn xộn , bạn nào muốn tìm đường cứ vào hẻm đối diện đường Trần Quý Khoách hoặc đi bờ kè thì dưới chân cầu Kiệu , vào hẻm cafe Chiêu là thấy quán ngay