Giới thiệu
- Địa chỉ: 736 Sư Vạn Hạnh P.12, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:30
- Giá: 50.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:30
- Giá: 50.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Hanuri - Quán Ăn Hàn Quốc - Sư Vạn Hạnh
[Tổng hợp] - Hanuri - Quán Ăn Hàn Quốc - Sư Vạn Hạnh
[Tổng hợp] - Hanuri - Quán Ăn Hàn Quốc - Sư Vạn Hạnh
[Tổng hợp] - Hanuri - Quán Ăn Hàn Quốc - Sư Vạn Hạnh
[Tổng hợp] - Hanuri - Quán Ăn Hàn Quốc - Sư Vạn Hạnh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Món ăn ở đây khá ngon và hợp khẩu vị với mình, không cay lắm dễ ăn. 2 người ăn chỉ cần gọi 3 món là no luôn :)
-
Ngày trước mình hay ăn ở quán Mì Hàn Quốc, chỗ này ăn rất ngon luôn nhưng lại dẹp quán. Sau chuyển qua ăn Hanuri. Hanuri có nhiều món để chọn lựa, giá cả hợp lý. Mình với chị đi ăn quá trời no ứ hự mà khoảng tầm 300.000 trở xuống thôi (cả kimbap, cơm chiên, lẩu) Về địa điểm thì mình thích ăn ở Hanuri Sư Vạn Hạnh vì đường 2 chiều dễ di chuyển, thoáng rộng và món ăn không biết sao lại thấy ngon hơn ở Điện BIên Phủ. Món ăn thì thích nhất là cơm chiên, kimbap có cơm màu tím nhìn thích thích, lẩu ngon nhất theo mình là lẩu bò bulgogi, lẩu kim chi thì vị hơi chua nên không thích lắm. Món bánh gạo tokbokki phô mai mì mình khuyên là nếu mọi người muốn thưởng thức nhiều món thì đừng nên gọi món này vì nó béo nguậy dễ làm ngấy và bị no. Mì tương đen cũng không ngon vì nhiều dầu mỡ, vị ngọt quá và ngán nữa. Canh ăn kèm thì nước canh ăn cũng tàm tạm và nếu ai không chịu nổi mùi hành sống thì dùng canh thôi đừng lấy rau nhá Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, dễ thương
-
Mình đi tối hôm thứ 7 khoảng 7h30. Đến đợi tầm 10p là có chỗ. Trước mình có đi ăn ở Xô Viết Nghệ Tĩnh và Điện Biên Phủ rồi. Không gian: sạch sẽ thoáng mát. Phục vụ: ok. Món ăn: xúi quẩy sao gọi 4 món đều là cơm. - Kimbap: ăn được không có gì đặc sắc. - Lẩu kim chi thịt heo: có đậu hũ, kim chi và thịt heo. Ăn chung vs cơm. - Cơm bò bulgogi bokkum: món này lần nào đi ăn mình cũng gọi ăn khá ngon. - Cơm chumok: ăn hơi giống cơm bò bulgogi bokkum. Gạo ở đây ngon đc nấu chung với gạo lứt. - Patbingsu: ăn lạ lạ, kiểu ngư đá bào nhiều topping. P/s: bạn nào có ý định đi ăn thì nên gọi điện đặt chỗ trước nhé nhất là vào tối thứ 7 hoặc chủ nhật. Chi phí 4 người+ 4 ly coca: 270k
-
Ngon nhưng cay quá
-
Vâng lại là quán Hàn quen thuộc giá học sinh sinh viên mà mình hay tới =)) Quán mới đổi qua đối diện nên chỗ ngồi chờ ở trong, ngồi không bị nóng với nắng nữa =)) Về món ăn thì mình lỡ dại gọi tiếp món tokk kang jun, ngon thì ngon nhưng cay lắm hix. Món này mà không có nước thì ăn không nổi đối với đứa ăn cay dở như mình. Về món cơm thì hạt dẻo, hơi cứng nhưng ăn được, 1 phần này là đủ no cho 1 buổi trưa rồi mọi người ạ =)) đủ calories luôn Gà chiên + tokk: Da gà giòn, có tẩm vị mật ong nên ăn thích lắm =)) nhưng thịt thì vị tẩm chưa tới nên bị lạt, tokk thì có hơi cứng dù vị sốt ngon :<