Giới thiệu
- Địa chỉ: 14/40D Kỳ Đồng, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Website: //www.facebook.com/pages/Qu%C3%A1n-%C4%83n-H%C3%A0n-Ph%E1%BB%91/388209351292810
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 150.000 ₫
- Website: //www.facebook.com/pages/Qu%C3%A1n-%C4%83n-H%C3%A0n-Ph%E1%BB%91/388209351292810
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hàn Phố - Món Quảng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hàn Phố - Món Quảng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hàn Phố - Món Quảng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hàn Phố - Món Quảng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hàn Phố - Món Quảng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Được cô bạn người Quảng Nam dẫn đi ăn quán này. Thiệt sự là muốn đến thêm vài lần nữa ^^ ** VỊ TRÍ, KHÔNG GIAN: Quán nằm trong 1 con hẻm nhỏ nhưng rất dễ tìm. Là quán ăn nhưng không giống quán gì cả, nhìn dung dị thoải mái giống nhà thì đúng hơn. ** CHẤT LƯỢNG: Mình rất thích các món ăn ở đây. -- Bún cá thu khá ngon, mỗi phần có nguyên 1 khúc cá thu bự chảng, cá tươi, nước dùng thơm thơm mùi dứa ăn ghiền luôn. -- Mì quảng ở đây thì khác chút so với mấy quán mình từng ăn là nước dùng để riêng. Mấy đợt trước ăn thì thấy rất ngon nhưng gần đây không ngon miệng lắm, mì quảng tôm thịt thì tôm mặn quá, mì quảng lòng gà thì mề với gan đen thui hà. Hic. Hi vọng lần sau đến sẽ ngon hơn. -- Lòng xào nghệ: ngon vô cùng >.< ăn chung với bún, chan thêm miếng xì dầu vô ăn muốn lịm luôn. ** PHỤC VỤ: Mấy chị phục vụ ở đây siêu dễ thương. Nói chuyện nhẹ nhàng lắm ^^
-
Quán nằm gần miến gà Kỳ Đồng nổi tiếng. Món đặc biệt của quán là Mỳ quãng và bún cá thu. Bạn cũng có thể thử món mỳ quãng cá thu. Buổi trưa có bán thêm cơm gọi món. Cơm gà khá đắt 55k 1 dĩa
-
35k/người Lâu lắm mới quay lại đây ăn vì nghỉ ở công ty cũ, chẳng có thời gian đi ăn, vừa rồi có dịp dẫn đồng nghiệp đi ăn thử bên này. Chất lượng vẫn rất tốt, cá tươi, cơm gà thì nhiều, con bạn đồng nghiệp ăn xong khen lấy khen để, tới mấy bữa sau vẫn khen là đó giờ chưa ăn chổ nào ngon vậy. Nhân viên phục vụ nhanh, cô chủ quán bán dể thương, xin bún, rau, nước là cứ cho thêm hết. Mà không tính tiền.
-
Sáng tính đi ăn phở gà Kỳ Đồng, nhưng nghe quảng cáo mì Quảng ở đây ngon, lâu cũng chưa ăn mì Quảng nên thử. Nhận xét: Điểm cộng: - quán có nhiều món miền trung - sân rộng, để xe thoải mái - vườn nhiều cây, khung cảnh ok - bàn ghế có vẻ sạch sẽ, đặc biệt bàn màu đen nên chụp đồ ăn đẹp. Kaka Chưa cộng: - nước lèo nguội. Hic, sao bàn sau cho nước lèo bốc khói mà bàn mình nước lèo nguội ngắt Hy vọng lần sau sẽ có trải nghiệm tốt hơn.
-
Lúc trước mìn ở kỳ đồng mỗi lần vào hẻm này thì ngang qua thấy cái quán thấy cũng đông đông, rùi nói ủa nó bán gì với cả tít trong này mà cũng đông dữ. Sau này khi chuyển đi xa thì lại được rủ qua đây ăn. Ui đi xa xa lắm. Nhưng bù lại ăn nhon cực. ^^ Quán này nằm trong hẻm miến gà kỳ đồng luôn, đối diện vietcombank. Quán nhìn ở ngoài cây cỏ lụm xụp. Có sân để dựng xe phía trước. Như kiểu quán ăn gia đình, ở trên sống ở dưới tầng trệt thì buôn bán. Cô chủ ở đây nấu luôn, thấy cũng thân thiện lắm, tại người trung mà. ^^ Mình gọi mấy món như hình: Cá nục hấp cuốn bánh tráng chấm mắm nên: eo!!! Cái này ngon số dách, cá tươi, ngọt và không tanh đâu. Mắm nên nhìn là chảy nước bọt, cũng thơm và vừa ăn. Đĩa rau thì bao tươi ngon hen. Mỳ quảng: cái này thì cũng thường, có đầy đủ các thứ như sườn, trứng, tôm... Hến xúc bánh tráng: đĩa hến ở đây rất to, bưng ra bàn nóng hổi, vị vừa ăn, bánh tráng thì ngon, giòn đều, mình có kêu thêm ngồi ăn không. ^^ Gỏi gà: mình kêu dĩa nửa con thui nhưng ú nụ nè, gỏi nhìn tươi ngon, gà dai và ngọt. Vị thì vừa ăn, ai muốn chua hay mặn thì nêm thêm. Giá ở đây mình thấy cũng được, cả nhà mình ăn 5 ng, no cành bụng hình như tầm 500k. Có cả nước nữa rồi, có 1 vài món mình quên chụp nữa. Bàn ghế ở đây là bàn inox hay nhôm gì đó, tại lúc đó quán đông quá mìn ngại chụp bên trong sợ làm phiền người ta. ^^ Quán này thích hợp đi ăn gia đình nè.