Giới thiệu
- Địa chỉ: 62 Xuân Diệu, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: Cả ngày | 08:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: Cả ngày | 08:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Yến - Bánh Canh Ghẹ, Phở
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Yến - Bánh Canh Ghẹ, Phở
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Yến - Bánh Canh Ghẹ, Phở
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Yến - Bánh Canh Ghẹ, Phở
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hải Yến - Bánh Canh Ghẹ, Phở
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tự nhiên 10h kém nổi cơn thèm ghẹ thế là phi xe ra đây ngay, chỗ này tuy gần nhà đi qua đi lại thấy hoài nhưng chưa ghé ăn bao giờ. Nhưng vì đã thèm nên phi zô mua luôn, một phần ghẹ xé là 50k, còn ghẹ nguyên thì từ 60k trở lên tùy vào độ lớn. Mua về trút ra tô vừa ăn vừa gặm đã gì đâu luôn, ghẹ chắc thịt mà nước dùng lại ngọt, bánh canh thì dai vừa không bở ăn rất đã. Không những thế chị chủ quán, bạn phục vụ và bác giữ xe cũng rất thân thiện nhiệt tình nữa nên chắc chắn là mình sẽ còn ghé lại nơi đây :D. Tiếc là không có hình phần bánh canh ghẹ mua mang về vì đói quá nên về tới nhà là mở ra chén sạch luôn chưa kịp chụp lại hehehe
-
Mình đi cà phê về trễ đói bụng chạy vòng vòng kiếm đồ ăn. Thấy quán này bán khuya (khoảng 11h) mà chất lượng cũng ổn nè. Mỗi tội là khúc đường 1 chiều thôi (gần triễn lãm Tân Bình). Quán này bán phở, bánh canh. Bánh canh ghẹ có 2 loại là nguyên con và xé sẵn. Nước lèo thì ngon, vừa miệng nhưng mà hôm mình ăn thì ghẹ không được chắc thịt lắm. Giá cả cũng hợp lý. Trả đá miễn phí nhé. Phục vụ cũng nhiệt tình. Không gian quán cũng sạch sẽ. Lần sau sẽ ghé lại vì mình cũng thích ăn bánh canh ghẹ.
-
50K/NGƯỜI VỊ TRÍ – KHÔNG GIAN: Nằm ngay cái đoạn Xuân Diệu để ra đường Xuân Hồng-Trường Chinh. Phia tay phải nếu đi từ Hoàng Văn Thụ hén. Quán cũng vừa à, có giữ xe đàng hoàng, có tủ để ghẹ khá hấp dẫn, bảng hiệu cũng để bánh canh ghẹ. Mà lúc mình mua không lột lại là cua :)) MENU – GIÁ CẢ: Mình mua hộp mang về thì 53k hén, mình thấy lúc chưa có nước soup đã nhiều lắm rồi, bánh & cua chiếm 2/3 cái hộp to luôn đó. Nếu so về số lượng thì rẻ lắm nha. CHẤT LƯỢNG: Phần nước soup khá ổn, nhưng cua thì không ngon, mình ăn cảm giác là cua đông lạnh, thịt bị xơ rồi ăn nhám lắm, không ngọt, chả cá cũng tàm tạm thôi. Đặc biệt là cái này cực kỳ nhiều cua nha. Mình ăn tới nỗi mà lúc sau phải bỏ luôn, một phần vì nhiều, phần vì không ngon lắm PHỤC VỤ: Thấy mấy cô bán, hơi lâu xíu hén.
-
Quán nằm ở mặt tiền đường, có chỗ để xe khách, chỗ ngồi rộng rãi.Buổi tối quán cũng đông, kế bên cũng có quán bánh canh ghẹ luôn nhưng khá vắng.1 phần bánh canh ghẹ con là 75k phần, tô cũng nhiều, nước lèo không đặc sánh như quán khác, bánh canh bình thường.Nói chung là tạm được .