Giới thiệu
- Địa chỉ: 113 Dương Tử Giang, P.15, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Hải Thắng - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - Hải Thắng - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - Hải Thắng - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - Hải Thắng - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - Hải Thắng - Quán Ăn Gia Đình
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ở đây không bán nguyên con gà, chỉ bán cánh hoặc đùi. Nước chấm nước mắm cũng bình thường và hơi kì. Trước cửa quán là 1 quầy nướng nhìn rất bắt mắt và hấp dẫn. Quán cũng có rất nhiều các món chiên, xào, nướng khác như bò nướng, cơm chiên... đều làm theo phong cách người Hoa, cũng có lẩu thập cẩm - nồi lẩu than cổ cổ khá vui giống bên Châu Văn Liêm Lẩu thập cẩm Dân Ích Q5 . Tuy nhiên giá cả thì khá đắt. 1 cánh gà hay đùi gà đến 60k/ 1 phần. Bò nướng thì 20k/ 1 xiên. Trên lầu thì có máy lạnh ngồi mát mẻ hơn, phục vụ cũng tạm ổn. Giờ mở cửa : 16:00 - 23:00h. Điểm trừ là gửi xe cách vài căn gần đó chứ không phải tại quán, đến 5k/ 1 chiếc. Gà nướng công nhận rất đắt , nêm nếm cũng đậm đà, có vị ngọt nhiều hơn mặn và cảm thấy rõ vị thịt gà bên trong. Nhưng gia vị nên kiểu campuchia có lẽ không hợp khẩu vị mình lắm. Nướng không đều nên nhiều chỗ khét quá không dám ăn Thử cho biết thế nào là gà nướng campuchia thôi! Bò nướng thì rất ngon. Ướp sả và các gia vị rất đậm đà, 1 xiên này thì giá 20k cũng OK. Món này nhất định phải thử khi đến đây. Gà nướng từng phần được xiên qua các khung nướng khá độc đáo, nhưng nó cũng là điểm yếu vì dễ làm gà chín không đều và hay khét phần còn lại.
-
Quán phục vụ quá tệ. Đi ăn cứ như đi xin. Phục vụ lâu, từ nhân viên đến chủ.
-
+ Quán người Hoa...ko gian như 1 quán ăn bình thường, ko có gì đặc biệt + Ở đây bán rất nhiều món ăn từ cơm chiên đến lẩu, mực, tồm đủ loại !! Nhưng đặc biệt & ngon nhất ở đây có thể kể đến là bò xiên nướng 11k/xiên (giá 09/14)...bò ướp vs sa tế rất ngon và vừa miệng có rắc thêm mở hành ăn nữa...ăn k đã thấy ngon, ko cần fai chấm thêm gì nữa cả !! Gà nướng cũng tạm ổn vs 55k/đùi (khá mắc) + Nhưng món làm mình hối hận nhất là mực nướng gì mà y chang mực luộc, ăn vô ko có mùi vị nướng gì cả...đã thế 1 dĩa lại có giá trên trời 200k/dĩa (làm như nhà hàng cao cấp luôn vậy đó) ~.~ + Thêm 1 cái điểm trừ ở đây nữa là menu ko để giá gì cả, nên khách hàng ko hề biết giá cả trước nên kiu xong rồi lúc trả tiền sẽ bị hố vs giá trên trời mà ko đỡ được >.< Hôm đó mình ăn có 2 người mà lúc tính tiền là 391k, ăn quán bình thường mà làm như nhà hàng sang trọng...muốn khóc 😂
-
Mình đến quán này cũng nhiều lần rồi , nhận xet chung thì ăn cũng ngon , quán bình dân nhưng cũng rộng rãi thường là gia đình đến đây ăn , ăn ở đây hay bị bốc mùi vì khí nướng này nọ . Các món mình đến đây gọi là chả giò , bò nương , cơm chiên hải sản , gà nướng , lẩu . Chả giò mình thấy ở đây ăn cũng ngon , nóng và giòn , cuộn với bánh hỏi và bánh tráng thì tuyệt , cái này được . Bò nướng cũng ngon , ướp rất đậm đà có mỡ hành , mình đến đây phải gọi 2 dĩa mới đủ , 1 dĩa 5 xiên . Tôm chiên bơ thì tôm giòn , nhưng hơi lạc có mùi béo của bơ . Cơm chiên ở đây mình thấy hài lòng nhất trong tất cả các chỗ , cơm chiên ở đây ngon , đầy đủ tôm cua trứng ,cơm nó ko bị quá khô , tóm lại thì cơm chiên ở đây ăn quá được ăn vào cảm thấy rất là đủ lửa , đến đây ko thể thiếu cơm chiên hải sản . Ngoài ra lẩu ở đây cũng khá ok . Người ta thường bảo chỗ này là Campuchia Food nên bạn nào muốn ăn thử món khẩu vị campuchia thế nào có thể đến đây. Vì là quán bình thường nên cũng ko đòi hỏi chuyện phục vụ phải chuyên nghiệp như nhà hàng , nói chung mấy quán thường thường vậy mình cũng ko quan trọng vấn đề phục vụ phải chuyên nghiệp này nọ =)) vào và ăn thôi Điểm trừ ở đây là ngoài vào bốc mùi thì chắc là Menu không ghi giá nên nhiều khi gọi feel quá sẽ thành giá cao nhưng bạn có thể hỏi phục vụ về giá của các món , nhưng mình đến đây ăn 5 6 người thường 600k mấy .
-
Tiệm này ăn củng ngon,nhưng rất mắc so với cơm gia đình mắc không thành vấn đề,miễn sao ngon,nhưng tiệm này không có chổ gửi xe,phải bắt khách gửi xe đi những tên đầu đường xóm chở xe thường tay ga thương thì 5000 xe SH thì 10k mình ghét nhất là mấy cái kiểu làm ăn kiểu cướp giật như thế này,cái gì ra đó chứ làm ăn kiểu này thì ngon cở nào khách củng chạy , tui nói vậy không phải là tiếc cái 5k 10k gửi xe,mà là xài tiền thì xài cho đáng