Giới thiệu
- Địa chỉ: 268 Cây Trâm, P. 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 220.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 220.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Bò Hai Châu - Cây Trâm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Bò Hai Châu - Cây Trâm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Bò Hai Châu - Cây Trâm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Bò Hai Châu - Cây Trâm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Bò Hai Châu - Cây Trâm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhóm mình tổ chức sinh nhật nên có cơ hội trải nghiệm: Thể loại: quán ăn, nhậu nhẹt, họp bạn, gia đình, thập cẩm gì chứa hết =)) Vị trí: Cây trâm Thời gian: sáng tới khuya Không gian: Đầu vào nhỏ xíu, bên trong nở hậu, có bãi giữ xe riêng. Kiểu quán bình dân, ngồi ghế cao Thức ăn: chuyên các món về bò. Tụi mình đi đông đem đồ ăn ra chưa kịp chụp là bị xử nhanh gọn lẹ do ai cũng đói. Riêng món mì xào bò quá quá là ngon luôn. 1 mình ăn luôn 1 dĩa. Các món còn lại nêm nếm vừa ăn, cảm giác làm mồi nhậu ngon hơn. Nhân viên: có ng này ng kia, nói chung là chiều khách. Giá cả: bình dân, xem giá bên dưới nha bà con. Gửi xe: free Ngoài lề: do quán thuộc thể loại bình dân, nên bạn cân nhắc trước khi đến vì tùm lum thể loại người. 1 quán nên ghé vs chất lượng giá cả hợp lý trên khúc cây trâm này.
-
Quán thì tốt rồi đó. Nhân viên cũng nhiệt tình nữa. Nhưng mình nghĩ quán cũng nên chú ý tới mấy đứa tiếp thị bia. Chứ như hồi chìu nhóm mình tới ăn thì được bé kia tới giới thiệu bia. Nhóm mình đã nhiều lần từ chối khéo không được. Bé đó bắt đầu than vãn doanh số này nọ. Nhóm mình lúc đó im phăng phắt rồi. Chả hào hứng nổi nữa. Mình phải nói với bé là thôi không uống thì thôi đừng mời nữa như vậy em, gây khó chịu lắm. Thế là bé đó vùng vằng bỏ đi và liếc xéo mình tức giận nữa chứ. Đi làm về nói chung cũng mệt mà còn gặp con bé mặt như mình thiếu nợ lâu năm vậy thì mất cả tinh thần đi ăn. Quán ngon mà chứa chấp mấy bé bất lịch sự còn thua cả vé số với mấy bà bán dạo như vầy là khỏi nói rồi. Nhóm mình gạch tên quán hẳn không đi nữa. Cái này là mình góp ý cho quán. Quán không cho mình đăng cũng được nhưng nhớ để ý tránh mất khách.
-
Lẩu bò ở đây hơi bị ngon luôn các bạn ạh, chúng mình đi 2ng. Ăn 1 cái lẩu bò kêu thêm dĩa bò viên va thêm rau là ăn no ná thở luôn á 😝 Đi ăn lâu rồi h rãnh mới ngồi viết review haha nhìn lại hình mà rớt nc miếng 😂😂 Không gian khá rộng từ đằng trước ra tới đằng sau luôn. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn nhưng ngày cuối tuần khách đôg, mấy ảnh phục vụ hổng kịp 😆
-
Vị trí thì dễ tìm, ngay mặt tiền đường cây trâm. Lẩu ngon đồ ăn các thứ ngon. Nhưng chao ngọt quá. Bỏ gì lắm đường k biết. Với cả lẩu bò 220k như v là mắc chứ chả rẻ gì Quán cũng rộng rãi thoáng mát Mà nói thật, tính mình hơi thẳng. Chả biết quản lí có biết quản lí quán hay k nữa. Nhân Viên ng chạy thục mạng người cứ đứng ngơ ngơ. Vào bàn cả 20p mà chả thấy nhân Viên ra hỏi khách gì cả. Phục vụ tệ. Quản lí như bù nhìn v. Quán đông thì phân ra ng này phục vụ khu này ng kia khu kia cho dễ. Đằng này tá lả cả lên mà kêu phục vụ như muốn năn nỉ lại bàn dùm luôn :)))) ít nhất quán rộng đông thì mang nước ra trc cho khách. Ngồi cả buổi trời chả thấy gì. Gọi món thì đợi lâu lắm mới có. K biết do hnay mình xui hay sao chứ thấy v có lẽ k đến lần sau. Vì phục vụ tệ chứ đồ ăn ok. Quản lí gì nhìn nản :)))
-
Quán nổi tiếng lâu đời, mình ăn từ nhỏ đến lớn. Hôm nay lễ nên ghé lại ăn, lâu lắm rồi chưa ăn nên đi ăn. Đi vào lúc chiều tối mà quán cũng khá vắng nhưng khi tìm chỗ ngồi, chọn ngồi ngoài trời cho mát, nhân viên hay quản lý gì đó thấy cũng có uy lắm ra nói như dằng mặt khách là ngồi đây trời mưa thì không chuyển đi đâu được nha còn bên trong mái che người ta đặt hết rồi. Nhân viên nói chuyện như muốn đuổi khách, đề nghị xem lại. Không gian quán rộng chia làm nhiều khu, tùy khách chọn khu nào. Món ăn cũng đa dạng. Nhà mình order trước hai món gồm lẩu bò thập cẩm và bò nướng sa tế. Món nướng thì tự nướng, vị cũng tạm, ướp màu quá nhiều làm khi nướng không biết chín hay chưa. Món lẩu thịt bò hôi kinh khủng, thịt ít mà độn lưỡi này nọ, mỳ cho kèm thêm là 4 vắt, nhân viên là rớt 1 vắt mà làm lơ luôn không bù lại cho khách thấy rất khó chịu. Ngoài ra, quá trình chờ món ăn là rất bực, quán không đông lắm mà order 45 phút mới có, phải hối mới chịu lên món, quán có phong cách phục vụ cực tệ. Giá cả: món ăn tệ giá cũng chát Khuyên ai có ý định đi ăn thì xem lại nếu không muốn đi ăn mà thêm bực bội. SẼ KHÔNG BAO GIỜ GHÉ LẠI!