Giới thiệu
- Địa chỉ: 14 Hoa Sữa, P. 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:30
- Giá: 35.000 ₫ - 58.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:30
- Giá: 35.000 ₫ - 58.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Hachiko Coffee - Cafe Thú Cưng
[Tổng hợp] - Hachiko Coffee - Cafe Thú Cưng
[Tổng hợp] - Hachiko Coffee - Cafe Thú Cưng
[Tổng hợp] - Hachiko Coffee - Cafe Thú Cưng
[Tổng hợp] - Hachiko Coffee - Cafe Thú Cưng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hachiko mình biết đến vì xem clip giới thiệu có rất nhiều chó, chó ở đây thân thiện đáng yêu, lần đầu mình tới mình có uống nước, nước cũng ổn, nhưng mình hơi dị một tẹo nên chỉ hớp một hớp thôi, tại có cho lông lá với mình cảm thấy hơi khó chịu, lần thứ 2 mình tới chỉ đến chơi với chó thôi, chơi với chó ko uống nước thì phụ thu 20k mấy gì đó mình không nhớ, điểm trừ ở đây là nhân viên trên lầu hơi có phần không vui vẻ, và nhanh nhẹn, kiểu ko tôn trọng khách, mà nói một cách khác là mình không biết chủ tranning như thế nào nhưng trắng trợn ra là nhân viên khu trên đó bạn order nước khá là đáng ghét, ko chủ vị. Chó thì ko trách đc việc pee pee lung tung hoặc thi thoảng thả luôn mìn, nhưng nói với nhân viên nhân viên sẽ dọn ngay
-
Quán nằm trong hẻm cũng khá dễ tìm , lúc mình tới chắc là lúc các em đang ngủ trưa nên không chơi đùa được nhiều , quán khá vắng . Món nước quán pha khá ngon ( lạ ) có một số em tới kì kinh nên không được sạch sẽ lắm vì là phòng máy lạnh nên khi bước vào mùi chó khá nồng nhưng ngồi tí là quen dần . Các e đa số dễ thương thân thiện có một số em có thần thái khá là chảnh chó ( lại gần mà không cho sờ ) điển hình là em husky thái , nhưng thấy mình uống là chạy lại dòm dụ ăn . Các em đi bậy khá nhiều nhưng nhân viên cũng chịu khó đi thu dọn . Cá nhân mình cũng là người nuôi chó biết quán có ý tốt muốn nuôi các em ( nhưng mình thấy không thích quán lắm khi mà không gian khá chật , là chó các em muốn được bay nhãy , mà quán thì không rộng lớn lắm , dù thích các em lắm “ rất dễ mến “ ) mình không thích không gian của quán dành cho các em . Nếu quán có thể tìm một nơi rộng rãi hơn cho các e chạy nhảy thì chắc là sẽ có nhiều người sẽ đến hơn .
-
Hôm qua mình có ghé quán vào buổi tối tầm 7h mấy thì đa phần mấy bé cún lầu dưới đang ngủ, nên mình lên lầu 1 thì khoảng 1/2 bé cún thức nên chơi được với mấy bé cũng khá là vui. Ấn tượng đầu tiên khi mình bước vào phòng đó là có mùi hôi gì ấy khó chịu lắm, nhưng vào được một lát thì quen ngay nên cũng không sao, mấy bé cún ở đây khá là đông và dễ thương nên mình rất thích, có điều là lông của mấy bé rụng hơi nhiều nên nó cứ bay vào mũi của mình khó chịu lắm. Về phần nước uống thì khá là đắt và không ngon, mình gọi nước ép cà rốt mà tưởng tưởng có cả ký đường ý hix. Nhìn chung về không gian thì quán hơi hẹp nhưng được cái có nhiều loại cún nên mình cũng khá là ưng :D
-
Khá ok các bé rất hiền. Thái độ nhân viên nhiệt tình
-
Quán chật , chó nhiều nhưng tập trung tại 1 lầu . hơi hôi . Đông . Cần chia ra lầu dưới và lầu trên để dễ vệ sinh hơn