Giới thiệu
- Địa chỉ: 18A Vạn Kiếp, P. 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 05:45 - 23:00
- Giá: 1.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 05:45 - 23:00
- Giá: 1.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Hachi Milktea & Coffee - Vạn Kiếp
[Tổng hợp] - Hachi Milktea & Coffee - Vạn Kiếp
[Tổng hợp] - Hachi Milktea & Coffee - Vạn Kiếp
[Tổng hợp] - Hachi Milktea & Coffee - Vạn Kiếp
[Tổng hợp] - Hachi Milktea & Coffee - Vạn Kiếp
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán có không giản nhỏ, tuy vậy rất ấm cúng, giản dị, tuy trong nhà nhỏ nhưng ngoài sân cũng khá rộng, buổi chiều tụ họp bạn bè được. Nhân viên và chị chủ quản rất ư dễ thương~ Mình gọi ly trà sữa Hachi kèm theo trân châu. Sữa béo béo, ngon lắm cơ kèm với trân châu, ly nắp dây đàng hoàng, sạch sẽ. Sữa thì ngon khỏi nói, trân châu thì dai dai, mềm mềm. Đối với các tiệm trà sữa khác trân châu ăn nhiều nó ngấy ngấy, còn Hachi có bao nhiêu mình ăn hết luôn đó~ Của mình trà sữa 20k, thêm trân châu nữa 5k, trân châu rất nhiều nhé, dính từng cục từng cực thành nguyên một chùm luôn kìa =))
-
Hôm bữa được thằng bạn thân dẫn tới uống thử, nói thật trước giờ mình chẳng thich uống trà sữa, nhưng khi uống ở đây thì mình thấy rất ngon, vị trà rất lạ, thơm. Mình uống li trà sữa đào thập cẩm, rồi mấy lần sau mình ghé quán mình cũng hay kêu món này. Có vị chua, ngọt, mà ko ngấy. Mình có giới thiệu cho tụi bạn tới uống, tụi nó cũng khen rất ngon. Đồ chiên ở quán cũng ok lắm, nhìn rất sạch sẽ, ăn ngon, nhìn chai tương ớt chưa khui mua ở siêu thị là mình thấy an tâm như câu nói " thực phẩm siêu sạch " in trên ly của quán. Quán nho nhỏ, nhưng decor dễ thương, mình thích thái độ phục vụ của mấy bé nhân viên ở quán. Ban ngày thì hình như thích hợp mang đi, ban tối thì mình thấy tầm 8h tha hồ ngồi, vùa mát mẻ lại ngắm đường xá nữa. Hình như mấy bạn nữ tới quán này toàn hốt gơ ko, ai cũng đẹp hết trơn, mình và thằng bạn mình rất thích điều này... He he. Các bạn cứ thử ghé uống xem sao.
-
Vị trà sữa cacao ngon , khuấy không đều nên dính thành ly có lẽ do làm gấp gáp nên chưa được đẹp mắt Hạt trân châu dai vừA phải nhưng hơi lạt Mua take away vì hết chỗ ngồi
-
Mình và đám bạn tới đây 4 lần rồi,thường thì tới buổi tối ngồi tám. Vị trà sữa ở đây ngon, nên mình hay ghé. Tối qua khách đông quá nên khi làm cá viên phần đặc biệt, quán bỏ thiếu mình chả cá cút, tối nay qua uống tiếp, "mắng vốn" lại, thế là được tặng thêm chả cá cút và còn được giảm giá. Cả đám vui khiếp. ^_^. Nhân viên quán rất dễ thương, trà sữa thì miễn bàn luôn. Chỉ có điều khách đông quá thì ngồi hơi chật. Ai thích mang đi thưởng thức cứ ghé thử đi.
-
Mình thích ngồi những quán nước lề đường vì cảm giác thoải mái và tự do, không bị quá bò bó và ngột ngạt như ngồi trong phòng máy lạnh. Quán này cũng là một trong những địa chỉ yêu thích của mình. Nên đến quán vào buổi tối thì mới có chỗ ngồi, chứ ban ngày thì không có chỗ ngồi nên chỉ có thể mua take away thui. Trà sữa của quán rất là béo và thơm, đậm vị trà, không bị ngấy mùi bột sữa mà giá lại cực kỳ hạt dẻ lun. Có nhìu loại topping để dùng chung, cái này là quán tự làm nên bảo đảm an toàn nha.