Giới thiệu
- Địa chỉ: 200 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Website: //www.trasuapizza.com
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 88.000 ₫
- Website: //www.trasuapizza.com
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 88.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trà Sữa & Pizza H2T - Võ Văn Ngân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trà Sữa & Pizza H2T - Võ Văn Ngân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trà Sữa & Pizza H2T - Võ Văn Ngân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trà Sữa & Pizza H2T - Võ Văn Ngân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trà Sữa & Pizza H2T - Võ Văn Ngân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình order 1 phần Combo (79k - có salad Mĩ) + Bò lúc lắc - Vị: ngon (tay nghề chuẩn) - Thực phẩm: xử lí khéo, không có mùi hôi tanh. - Giao hàng: nhanh, gọn - Trừ 1 điểm: theo ý kiến chủ quan của mình thì món salad Mĩ, quán nên bỏ vào 1 hộp riêng (+ có nắp đậy), để tránh rơi vãi khi giao hàng. —> Điểm 9 (toàn phần)
-
Mình order trà sữa hoa biếc machiato trân châu trắng nv nhập thiếu topping mình đề nghị bạn nv thêm vào lại tỏ thái độ rất khó chịu, trà thì ko cho đường uống như nước lọc thêm tí vị hoa. Nhân viên cực kì tệ thái độ không tốt từ lúc order đến lúc xử lý khiếu nại, không cho là mình sai. Không bao giờ mình quay lại nữa
-
Mình order lục trà kiwi tươi, mì xào udon hải sản và bò lúc lắc thêm khoai tây chiên. Lục trà kiwi mà toàn là dâu uống có vị như sáp ong rất nồng uống vào là dội ra liền chịu k nổi. Mì xào udon thì hình như mực để lâu lắm r rã đông ra nên ăn rất bở. Bò lúc lắc đếm dc trên đầu ngón tay còn lại là rau. Nv cũng k nhiệt tình và hơi bất lịch sự. Ư chai tương ớt và tương cà mình đang dùng, k hỏi mình còn dùng k đã mang sang bàn khác trong khi mình quan sát chỗ kệ tủ nv còn mấy chai khác nữa. Thật sự thì chất lượng ở đây càng ngày càng đi xuống. Lần đầu tiên tới mình rất thích quán nhưng càng sau càng dở. Hy vọng quán cải thiện để k bị mất khách
-
Lần đầu tiên ghé và chỉ duy nhất lần này thôi nhé. Bọn mình đi nhóm cũng biết là hơi trễ vì lúc đó tầm 21h40. Nên hỏi các bạn giữ xe là quán còn nhận khách ko, hay mấy giờ thì đóng cửa? Bạn nói khi nào hết khách thì đóng cửa. Okie, bọn mình vào luôn, mình đi qua quầy thì vô tình nghe nhân viên nói vọng ra "đứa nào điên còn nhận khách giờ này vậy?" What?? @@ định đi ra luôn rồi đó mà lại có nhân viên khác đưa menu cho gọi món. Rồi thôi mọi người cũng đã order rồi. Lúc order bạn nhân viên có hơi rối, mình đã cùng bạn đó check kỹ lại từng món và topping. Đến lúc đưa nước lên thì lại sai topping, mình cũng lịch sự nói là thiếu và sai ntn để thêm vào thôi. Thái độ nhân viên khó chịu và nói giờ chị muốn sao? Ồ... mình trả tiền chứ có uống chùa đâu? Mà rõ ràng là rất lịch sự vui vẻ nói là sai thì thêm cho đúng thôi, bill ra thu tiền đúng mà món sai chứ. Đơn giản là xin lỗi và sửa sai mà ko làm đc, còn thái độ như vậy thì thua. Vẫn bổ sung cho đúng nhưng đưa món như dằn mặt nhau. Ngồi đc tầm 30p thì lên nói là sắp đến giờ đóng cửa, ok thì sửa soạn về vì cũng trễ rồi. Tặng cho bill trên 250k vài phiếu coupon, mình trả lại luôn. Và quên ngay cái chuyện quay trở lại nhé. Thân...
-
Mày thật sự thất vọng :( Hông biết quán có bỏ thuốc độc không nữa mà sau khi mình uống ly H2T 9 thì mình về đã phải nhập viện vì trúng thực :( Nói thật thì quán cũng không nổi tiếng cho mấy, nhân viên thì có vẻ cọc cằn và tỏ thái độ với khách, phòng thì nóng hơn lò sưởi :( Giá nước thì hơi chát so với chất lượng :(((( Còn nói về vị trà sữa ở đây thì thôi rồi :( Khúc bạch thì nhạt nhẽo nhưng khá béo. Trà sữa thì quá ngọt hay nói chính xác là ngọt gắt... Hồng trà thì như ly trà đường mình mua tạm ở lề đường :((( Lần đầu mình ăn trân châu hoàng kim mà mình thấy thất vọng vl :( Mình cứ nghĩ trân châu hoàng kim là sẽ có vị ngọt thanh và dẻo dẻo và có màu nâu đặc trưng :( Vì đa số mình đi uống ở mấy quán trà sữa có tiếng khi gọi trân châu hoàng kim là sẽ có những đặc điểm trên... Nhưng trân châu hoàng kim ở đâu la trân châu trắng và có 1 chấm vàng be bé ở nhân :(((( Còn nữa trân châu chứ như nấu chưa tới :((( Wow... Ngạc nhiên thật :((( Chưa bao giờ mình thấy trân châu hoàng kim sẽ khác xa tưởng tượng mình như thế:((( Thôi bye quán ạ.... Mình sẽ không quay lại quán nữa đâu ạ :((