Giới thiệu
- Địa chỉ: 335 Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Greenberry Coffee & Tea
[Tổng hợp] - Greenberry Coffee & Tea
[Tổng hợp] - Greenberry Coffee & Tea
[Tổng hợp] - Greenberry Coffee & Tea
[Tổng hợp] - Greenberry Coffee & Tea
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ghé quán này hơi bị nhiều :)) lần nào vô cg kiu 1 món nước vs 1 cái bánh hết :)) Ts thái ngon lắm nha. ko ngọt lắm nè. đậm vị trà😍😍 Uống đc 2l r đó :)) Bánh là red velvet ăn cg ok có điều hơi ngán vì cái cheese í. Kiểu như cheese kết hợp vs loại bánh này ăn ko đc ngon cho lắm. Mình là đứa thích ăn béo nhưng vs bánh này thì thua luôn :))) nhưng nó cg ko đến mức quá tệ nhé.
-
Mình đi Đà Lạt Phô hết chỗ nên thấy quán đối diện ghé vào thử. KHÔNG GIAN: rộng rãi, đơn giản phong cách như The Coffee House vậy. Thích hợp làm việc có 1 góc ngoài trời khá là đẹp. Nhưng sao mình thấy trên ghế salon có lông chuột ??? NƯỚC UỐNG: khong co gi dac sac ca Trà đào: uống tạm thôi Yaua: cũng tàm tạm Quán này thích hợp tụ tạp học bài cũng ok
-
Thấy có khuyến mãi mua 1 tặng 1 nên rủ bạn ghé qua thử. Mới vừa tấp xe đã bị quá hớp vì em chó to oành chạy loăng quăng <3 mình với bạn mình đều thích chó mèo nên phấn khích lắm, dựng xe xong lại nựng chó liền, chơi chán mới vô quán gọi nước =)) trong quán còn có một em mèo nữa, hai đứa không chơi với nhau nhưng có vẻ cũng không ganh ghét gì nhau lắm, thấy cũng dễ thương. 2 đứa mình viêm họng nên chỉ gọi matcha latte nóng với 1 cái bánh thôi. Đánh giá - Nước: uống được, không xuất sắc nhưng không phải dở. Mình thích ở chỗ quán để nước đường riêng, cho khách tự thêm theo ý thích. Uống không đường thì khá thanh và nhạt. - Bánh: có vẻ nhiều loại ngon. Bánh flan bọn mình gọi khá là ngon luôn. - không gian: rộng rãi, không đông nên cũng yên tĩnh, sáng sủa - nhạc: vụ này thì chắc là nhân viên mạnh ai nấy mở, lúc vô nghe nhạc xưa xưa như Beautiful in White hay Just So You Know, xong nhảy qua một lèo mấy bài của Linkin Park, xong tự dưng ở đâu ra bài Lạc Trôi =)))) mong quán mở nhạc theo chủ đề 1 xíu, mà tốt hơn hết là đừng mở nhạc trẻ :D So với Coffee House thì quán này hơn hẳn về nước và bánh luôn. Bánh ở Coffee house hoàn toàn không ăn được. Sau này mình sẽ đổi chỗ hẹn từ Coffee House Bàu Cát qua đây :D
-
Đi lúc quán có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 khi share facebook với hashtag #buy1get1matcha. Ice matcha ly to 60k hay 65k, mình ko nhớ rõ, nước ngon, ly to khủng, uống no luôn. Bánh flan: mềm ngon, giá 20k. Black tea macchiato: vị bình thường, ly to giá 45k, bánh tiramisu gấu: nhìn đẹp, ngon, giá 35k. Quán có ko gian riêng dành cho phòng máy lạnh và phòng hút thuốc. Ko có lầu. Có chú chó to bự màu trắng nhìn rất hiền 😁😁😁 Vị trí quán nằm đối diện đà lạt phố. Sẽ quay lại.
-
Mình và bạn mình hay ghé đây. có thể nói là quán ruột luôn ý. - Phần nứơc mình thấy Cookie & Choco là ngon nhất. Mình ghiền 2 món này luôn. - Bánh ngon nhất là bánh mặt gấu. Ăn vào béo béo ko quá ngọt. - Không gian thoải mái.Ngồi tám oki luôn - nhạc vừa phải. Mình thích nhất o quán lúc rời mưa . Đặc biệt là có em chó vô cùng dễ thuơng biết chào mình mỗi khi đi về. admin cũng dthg nữa mình hỏi trên facebook lúc nào cũg trả lời nhiệt tình.