Giới thiệu
- Địa chỉ: 006 Lô F Chung cư Lê Thị Riêng, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 3507 5442
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 3507 5442
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Góc Hà Nội - Công Viên Lê Thị Riêng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Góc Hà Nội - Công Viên Lê Thị Riêng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Góc Hà Nội - Công Viên Lê Thị Riêng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Góc Hà Nội - Công Viên Lê Thị Riêng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Góc Hà Nội - Công Viên Lê Thị Riêng
Vị trí
Đánh giá
-
-
mình vừa đi ăn thử ở quán Góc Hà Nội, nhưng do lần đầu nên là mình vào nhầm quán có tên là Quán bếp nhỏ ^^' cũng bán trà tranh, nem chua rán, phở cuốn nhưng mà không có được ngon >,<, sau 1 hồi ngồi soi mói, nhìn xung quanh thì mình mới biết là đi nhầm địa chỉ ( nhưng hình ảnh của vài bạn up lên lại là quán này @,@) mình quyết định đi tìm đúng địa chỉ quán Góc hà nội thì cách đó hơn 100m T,T ( thiệt là xui xẻo ),thực đơn bên này đa dạng và phong phú hơn, đậm chất hà nội ^^ tuy giá cao hơn bên kia ( mọi người có thể xem giá cả và so sánh 2 thực đơn mình chụp ^^) nhưng vì thế mà chất lượng cũng hơn! mình chỉ thích ăn nem chua rán và phở cuốn nên là vào 2 quán mình đều kêu như thế! Về phần quán bếp nhỏ thì cuốn phở nhỏ hơn, nhìn 2chén nước chấm chẳng có gì hấp dẫn cả , nem chua rán ăn vào ko khác gì ăn bột, ko rõ mùi vị nem chua ở đâu, trà đá mang ra thì toàn mùi dầu ăn( chắc bình trà để gần bếp chiên)! quán nằm ngay ngã 3 nên thoáng mát nhưng đồng nghĩa có 1 chú chuột cứ chạy ra chạy vô, làm mình phải gác chân lên ghế, ăn cho nhanh rùi về hix, thiệt là bùn quá đi, trà tranh ko có gì đặc biệt nếu ko muốn nói là bình thường ^^ ( ra chợ mua 2k trà xanh về nấu sau đó quậy đường và vắt chanh tươi vô còn ngon hơn mà lại rẻ nữa)! Về quán Góc hà nội thì có phần chênh hơn về giá cả, cuốn phở to hơn hẳn( các bạn có thể xem hình) ^^ nem chua ở đây khá giống với hà nội chứ ko thể gọi là 100% được, mình còn gọi thêm món chả cốm ^^, món này cũng khá ổn!!! bên này mình ko uống trà tranh nên ko biết thế nào, chỉ uống sắn dây và sấu đá thui @,@ sắn dây hình như là ko có pha đường nên mình uống vị nhạt lắm, còn nước sấu lại quá ngọt T,T!!! nhìn chung thì quán cũng tạm ổn, không gian cũng thoáng mát nhưng biển hơi khuất nên khó thấy!!! nếu chọn 1 trong 2 quán thì mình sẽ chọn quán Góc Hà Nội ^^ Để tránh trường hợp các bạn đi nhầm giống mình thì mình sẽ up hình và so sánh 2 quán cho các bạn dễ phân biệt hơn khi đi ăn: - Quán bếp nhỏ đi từ hướng đường Bắc Hải vô sẽ là quán đầu tiên bên tay phải, nằm ngay góc ngã 3, bàn ghế làm giống tre nứa, biển màu đỏ, địa chỉ là 001 lô E, bàn ăn sẽ được phục vụ bằng nia tre và lá chuối như trong hình! giá cả sẽ rẻ hơn@,@. - Quán Góc Hà Nội thì đi từ hướng Bắc hải sẽ là quán thứ 2 cũng bên tay phải, biển màu vàng, địa chỉ là 006 lô F, nằm ngay bên quán sinh tố, bàn ghế làm bằng gỗ màu nâu, đĩa ăn là đĩa nhựa xanh như trong hình ^^, thực đơn phong phú hơn, giá cao hơn và cũng ngon hơn!!! Cám ơn mọi người đã đọc bài bình luận của mình!!! hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người khi tìm đến và thưởng thức các món ăn tại Quán Góc HÀ Nội nhé ^^
-
Phải nói chổ này đúng ăn vặt lun, món gì cũng có: phở cuốn, phở chiên phồng, bún đậu, nem chua rán, chả cốm, phô mai que... Nhưng nói thật thì mình ko thấy ngon lắm. Quán đông.
-
Quán này đươc bạn bè giới thiệu nên cũng ham hố đi thử và thật sự là không ấn tượng lắm với những món ăn của quán tí nào. Không gian quán cũng ok, khách khá đông, bữa minh đi tối cuối tuần đông ơi là đông luôn. Bán ghế khá sạch sẽ, nhìn ok Quán bán nhiều món ăn vặt Hà Nội như bún đậu mắm tôm, nam chua rán, phở cuốn, phô mai que, phở chiên phồng cũng có và một số món ăn ngọt nữa Mình gọi trước 1 phần phở cuốn tại thấy món này cũng rất phổ biến mà mình chưa có dịp ăn thử. Thật sự mình thấy món này không ngon lắm, nguội nguội, bánh ngoài giống bánh cuốn, thịt bò bên trong cũng không mềm lắm, nước mắm chấm không có gì đặc biệt. Nói chung ăn xong món này mình chỉ uống trà chanh chứ không dám gọi những món khác Giá cả cũng không mắc nhưng chắc minh sẽ không ghé lại đâu
-
Trước đây muốn kiếm những món ăn rất quen thuộc với người Hà Nội như nem rán, phở cuốn, phở chiên, trà chanh... là rất khó ở Sài Gòn. Nhưng hiện nay những món ăn vặt xứ Bắc đang theo trào lưu tràn vào miền Nam nhiều vô số kể, tuy nhiên chất lượng và giá cả cũng không đồng đều khiến mình khá bối rối khi phải lựa chọn 1 quán nào đó làm địa điểm dừng chân. Một hôm đi ngang qua dãy sinh tố cửa sau công viên Lê Thị Riêng (đường sát bên chung cư LTK), mình phát hiện ra một quán bán đủ các món ăn vặt Hà Nội ngồi ở vỉa hè thấy hay hay nên ghé vào thử. Trà chanh 10k - món giải khát rất đơn giản nhưng vẫn đang làm mưa làm gió ở Hà Nội. Hút 1 hơi mát lạnh cả người, 1 món giải khát rất đã cho 1 ngày nóng bức. Chỉ với mấy ly trà chanh, tụi mình có thể ngồi cả buổi để tám . Uống ở đây mình thấy khá đậm đà. Nem chua rán 25k/1 phần (hình trên là 2 phần gộp lại cũng khá nhiều) - đây là món ăn vặt rất rất quen thuộc của người Hà Nội nhưng chỉ mới xuất hiện ở Sài Gòn gần đây nè. Nem chua sau khi chiên vừa giòn giòn vàng rụm bởi lớp bột xù bên ngoài nhưng vẫn đủ mềm bên trong để thấy được mùi vị bùi bùi béo béo, tuy nhiên ko chua lắm. Món này chấm với tương ớt pha chút gia vị nên các bạn có thể nhìn thấy những màu nâu đen xen kẽ trong chén tương. Chả cốm 30k - món này ăn lạ lạ và thích lắm nha. Nhìn thì hơi giống chả cá nhưng ăn vào có vị hơi giống chả lụa chiên . Hehe... nhưng ăn vào thì cảm nhận được hơi giòn giòn của cốm và dẻo dẻo tự nhiên từ giò sống. Hình trên là gồm 2 phần gộp lại rồi nhé. Ngoài ra còn có: Phở cuốn 5k-8k , Phở chiên phồng 25k , Bobochacha 8k, Sữa chua mít 17k... Rất giống Hà Nội.
-
Lần đầu tiên ăn đồ Hà Nội là ở đây. Nói chung khả ổn, đồ ăn vị lạ mà hơi ít. Thấy khá đắt so với số tiền trả. Nhưng chắc là do như cô chủ nói, 'đồ được mang từ Hà Nội vào'. Nem chua rán và phở cuốn khá ngon. Nhưng ngon nhất chắc là nếp cẩm sữa chua . Hôm đó mua về tới 3 hộp ăn dần dần, giá cả cũng khá đắt. Quán khá đông, đậu xe bên đường thấy khá là...nguy hiểm. Ăn vặt thôi chứ không no nổi đâu. Mà làm hơi lâu đó.