Giới thiệu
- Địa chỉ: 615 An Dương Vương, P. An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0902 863 110
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: 0902 863 110
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Glasses Cafe
[Tổng hợp] - Glasses Cafe
[Tổng hợp] - Glasses Cafe
[Tổng hợp] - Glasses Cafe
[Tổng hợp] - Glasses Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi nhiều chỗ rồi. Thấy chỗ này giá bán là ổn nhất. Có 30K 1 xô. Đi trên sư vạn hạnh cũng có bán mấy nước này mà ly nhỏ có 2 miếng đào mà tới 27K. Có điều quán này ít nhân viên quá. Kêu nước mà đợi gần 5 phút mới ra. Mà hên là nước ngon chứ không là cạch mặt luôn rồi. Nói chung là quán dễ thương. Đặc biệt là giá rất ok. Bữa đi vô đây thích nhất là không khí rất mát. Hình như quán lúc nào cung mở máy lạnh lun nên vào đậy là không muốn bước ra cái địa ngục bên ngoài.
-
Chạy ngang mấy lần hôm nay mới ghé vào với ban gái. Cũng thấy vài lần trên facebook. Thị thực lần đầu tiên mới thấy có quán chụp hình không mang tính chất minh họa như quán này. Kều 2 xô trả đào vải, đem ra thì nhìn nhiều và to. Vải 3 trái to không bỏ hết vào miệng 1 lần phải cắn mổi lần nữa trái, 3 miếng đào cung vậy. Kêu cái bánh 10k ăn thử thì có thịt hành trứng ruốc và hành phi, siêu rẻ luôn mà nhiều nữa chứ. Vị trà thì chua ngọt có vị đào trong đó. Nói chung là kết quán này. Sau này sẽ còn ghé dài dài.
-
Phát hiện quan mới này ở ngả 4 gần nhà. Trưa hẹn với nhỏ bạn ra tám vào quán test liền. Quán nhỏ nhưng xinh. Vào ngay giữa trưa hơn luc 12h30 mà mát lạnh. Nước uống thì toàn làm bằng xô. Xô nào xô đó to quá khủng luôn mà giá thì có 30k 1 xô. Theo mình thì khá rẻ cho 1 xô như vậy. Nước ngon lúc đầu nhung để lâu thì nước đá nhiều tan ra nên lạt dần. Quán có mấy con gấu bông nhỏ nhỏ larva và sâu róm dễ thương :)). Nói chung là hơi thích quán và kiếm được thêm 1 chỗ để 8 thoải mái rồi :).
-
Lâu lâu ghé lại quán thay đổi khá nhiều. Có nhiều thú bông, có ghế lười có nhiề thứ dễ thương ghê. Nước vẫn ngon như ngày nào :X. mà đến đúng ngay lúc tặng bánh mới thích chớ :))
-
Đi làm về ngang đây hoài mà chưa có lần nào ghé vào. Nhân bữa chồng lãnh lương hỏi muốn đi đâu thế là mình muốn ghé thử quán này coi sao cung do gần chỗ làm nữa để sau này trưa thì vào luôn. Quán công nhận bước vào có cảm giác dễ thương và ấm áp sao á. Quán nhỏ như cái lỗ mủi nhưng bày trì rất dễ thương và đẹp. Nước uống thì gần cả trăm món từ trà sữa đến sinh tố, soda, thức uống xay có kem v..v... Uống ngon mà giá thì phải nói là rất ok so với nhiều quán khác. Thích nhất cái vụ gối lười và có thú nhồi bông để ôm. Nhân viên thì toàn nữ đeo mắt kính giống như quán dành cho mọt sách vậy :)). Nói chung là rất thich quán này.