Giới thiệu
- Địa chỉ: 92/17 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 35 071 418
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 66.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 35 071 418
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Gác Hoa Attic Cafe
[Tổng hợp] - Gác Hoa Attic Cafe
[Tổng hợp] - Gác Hoa Attic Cafe
[Tổng hợp] - Gác Hoa Attic Cafe
[Tổng hợp] - Gác Hoa Attic Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tôi đến đây đã vài lần cho những cuộc hẹn hò, thích cái gác ấm áp, tĩnh lặng để ngắm và nói chuyện. nến và hoa ...hợp cho cô gái muốn trốn tránh sự náo nhiệt ngoài kia. Tối nay tớ lại ghé.:)
-
Quán nhỏ có lầu bên trên. Không gian nhỏ nhưng ấm áp, nhiều hoa. Đèn vàng lãng mạn. Phù hợp nhất cho các cặp đôi hẹn hò 🌸🌸🌸 Cầu thang lên gác hơi dốc, hẹp và khó đi nên các anh chị tha hồ dìu dắt nhau nha hihi
-
Đến Gác Hoa vào một sáng sớm, có vẻ vì là ngày trong tuần nên quán vắng, chỉ có mỗi mình và con bạn bao nguyên tầng lầu. Về vị trí, quán nằm trên một con hẻm Phạm Ngọc Thạch khúc gần khúc giao với Võ Thị Sáu nên cũng không khó tìm. Tuy nhiên chỗ gửi xe mình ko thấy đâu cả. Có thể vì hôm đó ko có khách nên mình đc để xe ngay trước cửa khỏi phải đi đâu, bình thường đông thì không biết thế nào. Về không gian, bên dưới là shop hoa, khu vực cà phê sẽ nằm lầu 1. Nhìn chung quán không quá rộng, sức chứa tầm 20 người. Gác hơi tối tối nên tổng thể là ấm cúng. Không gian của Gác Hoa cũng là ko gian kín, có cửa sổ nhưng ko mở vì chạy máy lạnh. Decor chủ yêu là hoa vải, trang trí khắp mọi góc. Bên cạnh Châu ơi Thầy Hương có mua vé cho chồng con luôn rồi. Tối nay con cùng đi với ông xã nhé! Cô. đó các vật trang trí khác như gối tựa, tượng, đèn đều mang phong cách vintage. Đặc biệt là hoa trang trí trên bàn uống nước của mình là hoa thật đẹp lắm lun, không biết có phải vì hôm đó là 20/10 ko :-) Về đồ uống, hôm đó uống smoothies, nói chung ko quá đặc sắc nhưng ổn, ly to, nước uống tầm 50k Đánh giá chung: ok, đặc biệt phù hợp với người thích ấm cũng nhẹ nhàng!
-
Được người bạn dẫn vào lần đầu tiên. Mình thấy không gian nhẹ nhàng, tuy hơi nhỏ nhưng yen tĩnh và rất dễ chịu. không ồn ào.
-
Không gian hơi nhỏ, đi cửa bên do cửa trc là shop hoa của quán luôn, vừa uống cafe vừa mua hoa. Gửi xe ở chỗ gần đấy 5k. Tuy thế nhưng không gian và chủ quán bao lãng mạn. Dành cho những ng yêu hoa và những đôi hẹn họ. Có thử trà hoa hồng (ngâm toàn bằng hoa hồng khô nhé) uống lạ lạ chớ thật ra thấy cũng khó uống. Thích không gian yên bình ở đây.