Giới thiệu
- Địa chỉ: 212 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 175.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 175.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Quán Ăn Gà Nướng Ò Ó O - Nguyễn Hồng Đào
[Professional] - Quán Ăn Gà Nướng Ò Ó O - Nguyễn Hồng Đào
[Professional] - Quán Ăn Gà Nướng Ò Ó O - Nguyễn Hồng Đào
[Professional] - Quán Ăn Gà Nướng Ò Ó O - Nguyễn Hồng Đào
[Professional] - Quán Ăn Gà Nướng Ò Ó O - Nguyễn Hồng Đào
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đi hôm 25/4, ngày giỗ tổ hùng vương. Món ăn : ban đầu mình tính gọi combo gà nướng nửa con và lẩu nhỏ áp dụng thứ 2, 3, 4. Nhưng mà tới nơi nhân viên nói hôm nay lễ không áp dụng chương trình đó nên mình phải gọi riêng. -Lẩu gà me chua lá giang : nước dùng vị ngon nhưng gà quá rục ăn không ngon lắm. -Gà nướng ngũ vị : gà và nước chấm đều ngon. Không gian : chỉ đươc ngồi dưới, hơi nóng, quạt thì chỉ có hai cái quạt tường quay trên trời. Phục vụ : ok, lên món nhanh.
-
Lâu lâu lên đây ghé ăn thử chi nhánh này. Chỗ ngồi cũng tạm được. Không rộng lắm. Đi đông là xác định ngồi chen chúc nhau Lúc đầu mình kêu mỗi vị nửa con. Kêu 2 vị. Nhân viên giải thích là giá tiền sẽ khác nếu kêu 2 vị. Nên mình kêu 1 vị 1 con luôn. Ấy vậy mà lúc tính tiền thì chia ra 2 vị. Nói nhân viên check lại thì ậm ờ. Xog r làm cực lâu. Rồi ra đưa bills cho mình với vẻ mặt khó chịu :))) Gà hơi bở. K dai giòn. Con gà cũng tầm trung chứ k bự. Riêng sốt ướp thì ngon. Có điều lại k thấm vô gà mấy. Có thể sẽ không quay lại chi nhánh này
-
Trước tiên mình xin khen ngợi về món gà nướng bên quán, với mình nó nướng tới hợp khẩu vị với mình, nên mình đã ủng hộ trung thành dk một khoảng thời gian tại 2 chi nhánh Nguyễn Hồng Đào và Lê Đại Hành. Nhưng mình sẽ ko bao giờ trở lại quán nữa, bởi vì dù hợp khẩu vị cách mấy mà dùng thức ăn trong hoàn cảnh bức bối là vô nghĩa. Chi nhánh Ng Hồng Đào, mình thg ghé vào tầm 8h - 9h30 tối, nhân viên luôn nói 9h trên lầu ko nhận khách, thật lòng mình thik ngồi trên lầu hơn, tầng trệt luôn còn lại những vị trí như đối diện wc, vậy thiết nghĩ có ai dùng bữa ngon khi mặt nhìn vào cái chỗ ngta dùng để "thải" hay ko?Mình đã trình bày và mong nhân viên phục vụ sắp xếp một vị trí khác trên lầu nhưng em ấy vẫn khăng khăng trên lầu đã hết giờ nhận khách. Ok mình ngồi lại vì vẫn nghĩ đó là quy định quán. Nhưng! 2p sau, 2 lượt khách nữa đến.... Và em phục vụ dẫn lên lầu.... Oh trời ơi, cảm xúc của mình là bị lừa gạt và quán ko cần khách!Nhưng mình vẫn ở lại dùng và tự ý chuyển lên lầu vì cug ko mún chuyển chỗ ăn vì đã order roi. Cảm ơn quán vì đã cho ra món gà mình thik với giá cả hợp lý!Không hẹn ngày trở lại quán.
-
Mình đến order gà mang về vào khoảng 9h hơn. Được nhân viên tư vấn nên ăn loại nào và chương trình KM. Nhân viên có báo chờ khoảng 15-20p. Và rất đúng giờ. Lúc mình ngồi ngoài chờ cũng có 1 bạn nhân viên mang nước suối đá ra mời uống. Mình đánh giá cao. Đây là lần đầu tiên mình ăn ở Gà nướng Ò ó o. Thật sự thì khá ngon nhưng mình cảm giác gà vẫn chưa được đậm vị cho lắm. Mình muốn tìm một mùi vị nào đó đột phá hơn nên nếu ai biết vị gà nướng nào ngon ở Ò ó o thì cmt gợi ý cho mình với. Gà đc bọc trong giấy bạc và bỏ vào hộp xách, sạch sẽ, đàng hoàng. Cái này mình thấy ai đi tặng cũng ok nữa Thêm 1 điều nữa là lúc NV tư vấn bảo mình là Gà cay ĐTH ko cay đâu, nhưng mình ăn lại thấy cay lắm :))) mặc dù mình ăn cay được nhé! Nếu bạn nào thèm gà thì hãy tới đây nha vì có nhiều chương trình km hấp dẫn vs lại chất lượng thì ok, vệ sinh. Nước chấm rất ngon!
-
Gà hay bị khô, lúc nào cũng bị hết vị này vị kia, giá không rẻ