Giới thiệu
- Địa chỉ: TTTM RomeA, 117 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 29.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 29.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Food Court - TTTM RomeA
[Tổng hợp] - Quán Ăn Food Court - TTTM RomeA
[Tổng hợp] - Quán Ăn Food Court - TTTM RomeA
[Tổng hợp] - Quán Ăn Food Court - TTTM RomeA
[Tổng hợp] - Quán Ăn Food Court - TTTM RomeA
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trung tâm thì mở được 2 tháng rồi nhưng food court này mới khai trương dần các hàng quán à , bữa 15/7 các quán lần lượt khuyến mãi nên đi 1 lần cho gọn . Mình thử được kha khá quán vì ưu đãi ngon quá mà . Wifi xài chung RomeA cũng được luôn nha . Bao mạnh , phà phà luôn . Khu ngồi ăn bàn ghế mới toanh , sang trọng . À mà view kính nhìn chung cư cũ trên Nguyễn Đình Chiểu chụp ảnh bao art nhé , gặp mưa bên ngoài nhẹ nhẹ , máu sến nổi lên luôn 😂 bị cái toilet gần thang máy đó , ai không biết đi lòng vòng như con dở hơi í 😂Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Foodcourt trên tầng 5 đúng kiểu thiên đường, nhiều quán ăn từ đồ châu á đến châu âu tha hồ lựa chọn, không gian lại đúng kiểu rộng rãi, thoáng mát, sáng sủa. Điểm cộng cho wifi free của tòa nhà nhưng siêu mạnh. Mấy quán có khu để bàn ghế ăn view hướng qua khu chung cư cũ, nhìn xuống đường nguyễn đình chiểu siêu dễ thương. Bàn ghế mới, sang trọng sạch đẹp luôn. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, thân thiên. Hình như mấy quán đây thuộc khu family food paradise thấy đang chạy chương trình khuyến mãi nhiều lắm.
-
Trong lúc chờ trà sữa Royaltea bay ra kêu món gì ăn cho đỡ đói. Khu Food court tầng 5 RomeA nhìn chung cũng ổn, bàn ghế nhìn sạch sẽ, theo tông trắng. Theo mình nhớ có Cơm tấm Cali nè, Pepperlunch, Trà sữa Royaltea, Lotteria, Lẩu Hotpot, cùng 1 dọc cửa hàng các món như phở, cơm,..., có nhà hàng sang trọng ở đây luôn mà quên mất tên. Kêu 1 phần bò lúc lắc Tepan của quán Cơm Ngon trong dãy kể trên. Giá cả là 75k, nhìn chung là chưa tương xứng chất lượng, cơm chiên khô quéo à :(, bò lúc lắc được 5 - 6 cục, nước sốt đậm đà nhưng rất it. Có canh cải xanh đi kèm, nhưng lấy hương hoa là chính haha. Không để lại ấn tượng gì cho mình, nếu dùng chắc có Cơm tấm Cali với Pepperlunch là có tiếng tăm, sẽ quay lại coi ra sao.
-
Khu Food court sạch sẽ, bàn ghế đẹp, máy lạnh tốt, ko nghe mùi nhiều. Đi tối thứ 7 mà ko đông lắm, chắc mới mở chưa nhiều người biết. Trên này thấy đông nhất là quầy trà sữa Royaltea. Thấy xếp hàng dài quá nên mình cũng chưa uống, ghé sang quầy Lavida uống trà đào cũng ok. Mình kêu miến măng gà ở quầy O Thương, miến dai, nhiều ăn ko hết, măng cũng nhiều nhai mỏi miệng, có điều gà đâu ko thấy, vừa vụn vừa nhỏ tìm muốn bực, vị ăn nhìn chung ko tệ nhưng ngọt quá thiếu điều muốn ngọt hơn ly trà đào! Ông xã kêu phần combo dinner ở quầy steak First. Ăn ổn, khoai ngon, nhưng nói phần combo đó cho 2 người thì hơi ít, mà ăn 1 mình hết gần 200k thì hơi xót! Cơm tay cầm ở Clay pot khá tốt. Thấy có 1 số quán coming soon như Sushi kei, Khao lao...Nhất định sẽ quay lại vì khá thích sự sạch sẽ, nhân viên dễ thương, nhiệt tình.
-
Một ngày chủ nhật hai chị em là đồng nghiệp sau bao lâu không gặp nhau. Thế là hẹn nhau tại RomeA. Mừng mừng rỡ rỡ mà tám chuyện, đi mua sắm này nọ. Tới nơi sau khi gửi xe xong xuôi, đi tháng máy cái vù lên tới B5, cô bé đồng nghiệp đã có mặt và đợi từ lâu. Tay bắt mặt mừng, mà cái bụng thì cồn cào rồi. Mình đi ăn đi. Dạo một hồi, và điểm dừng là Food Court. Mình thì chọn bún nóng cay- hấp dẫn. Bé kia là combo cơm trộn 89k còn được tặng cái lông đèn cho bấy bì cháu ở nhà. Bữa trưa no nê phê tê luôn. Thích là ăn cảm giác ngon miệng. Vệ sinh nữa. Sẽ quay lại.