Giới thiệu
- Địa chỉ: 133 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 65.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Kem Goody Fly Garden - Coffee & Cupcake
[Tổng hợp] - Kem Goody Fly Garden - Coffee & Cupcake
[Tổng hợp] - Kem Goody Fly Garden - Coffee & Cupcake
[Tổng hợp] - Kem Goody Fly Garden - Coffee & Cupcake
[Tổng hợp] - Kem Goody Fly Garden - Coffee & Cupcake
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này ngày trước chủ đạo bán kem Goody thôi. Hãng kem max lâu đời rồi. Nhưng bẵng đi một thời gian ko ghé, con bạn tả chỗ này mình nghĩ hoài còn ko ra... Tới khi nó chở đến rồi mới biết kem Goody đã kết hợp với Fly cupcake tự khi nào và decor lại thành cái Fly garden này. Quả thật bước chân vào như lạc bước xứ thần tiên vậy. Vị trí: Ngay Hai Bà Trưng khúc giữa ngã tư HBT Lê Duẩn và HBT Nguyễn Thị Minh Khai, cạnh Patachou. Khu này đang xây thêm 1 cái Cinestar dc 70% rồi. Sau này chắc thành khu ăn chơi dc a. Vì là HBT khúc 2 chiều nên cũng dễ tìm không sợ bị lố đường mà vẫn quay dc đầu xe. Không gian: Quán có những góc nhỏ xinh dc trang trí theo cách khác nhau. Nhưng chủ yếu là đèn. Nến, chậu cây nhỏ xinh, gương Oval to kiểu cổ treo tường, tủ truyện tranh và tạp chí giải khuây, những món đồ trang trí be bé xinh xinh để bàn gỗ. Có cả ghế kiểu tổ chim treo đáng yêu sâu bên gian trong nữa. Chất lượng: Mình Order một Flesh Milk Float, Cheese cake và kem Choco basket Về Flesh Milk Float... Màu thì khá đậm đà, nhưng uống vào lại bị nhạt nhẽo khúc flesh milk và ngọt gắt chỗ Choco float. Mà nếu mix lên thì rất khó tại kem nổi trên sữa, topping lại là cục whipping cream, nếu trộn đều lên tự nhiên nó mất kết cấu sẽ xấu mất ly nước, thành ra giống ly milo lợn cợn mất. Tại ngay khi nhìn màu cứ tưởng nó sẽ ngọt ngào ai dè uống vô nhạt nhách xong 1 hồi tới cục kem choco chảy lại ngọt gắt thành ra hơi mất cân đối. Giá sữa đậm hơn xíu, kem nhạt hơn xíu, thì khi uống, từ dưới lên, sẽ ko bị dội vị và hài hòa mà vẫn giữ dc kết cấu ly xinh xinh. Cheese cake ăn Ok. Ngọt vừa béo vừa. Whipping cũng ngon. Mỗi tội quả cherry vị hơi bị đậm. .. đường hóa học. Kem Choco basket cực chất. Vốn dĩ kem Goody là kem có thương hiệu từ trước, trụ được khá lâu đời. Kem béo, đậm đà mà ko bị gắt, trang trí cũng xinh. Dù là 1 scoup kem to thôi chứ ko quá nhiều nhưng ngưng ăn sẽ bị thòm thèm. Mình hiếm khi ăn kem vì ăn đồ lạnh rất dở, nhưng kem Goody thì chất rồi. Phục vụ: Nhanh nhẹn, dễ thương. Nhiệt tình và luôn đáo ứng tốt nhu cầu của khách. Chú giữ xe cũng đáng yêu. Chịu khó dắt và quay đầu xe cho khách rất chủ động Giá cả: Vì là địa thế và thương hiệu, nên giá trên cũng chưa bao gồm 10%. Đây cũng là khu trung tâm thành phố, lại là một quán có decor có tâm, nhìn chung thì nhìn giá sẽ cảm thấy hơi mắc. Nhưng so ra với chất lượng thì tạm chấp nhận dc.
-
Quán không có lầu, nhưng cũng khá rộng, ngồi khá thoải mái. Quán trang trí ấm cúng, theo kiểu châu âu. Nhạc ở đây chủ yếu mở theo playlist những bản nhạc hit hiện nay. Nhân viên ở đây thân thiện, dễ thương, cả bác giữ cũng thân thiện. Quán có 1 tủ bánh ngọt với các loại bánh như corn cake... hay cupcake được trang trí tuyệt đẹp. Mình gọi 1 corn cake, bánh đẹp, mềm, xốp, ngọt vừa phải, thanh vị bắp. Và 1 ly nước bạn mình uống. Giá nước ở đây nhìn chung hơi mắc so với những quán khác, uống tạm được. Tuy nhiên với không gian như thế này, chắc chắn mình sẽ quay lại.
-
Quán có không gian vừa phải k quá rộng, được cái trang trí rất kute nhé, kiểu lạc vào xứ sở thần tiên á. Lâu lâu ghé quán vẫn rất thích, mình khá hài lòng từ menu đến không gian và nhân viên luôn.
-
Ghé một chiều mưa ngâu Ngoài trời lạnh bên trong còn lạnh hơn Decor trang trí rất ổn , tổ chim mang lại cảm giác ấm áp rất nhẹ nhàng rất dịu dàng nhưng đem lại cảm giác thư thái Mình gọi set trà chiều hương bạc hà và dc bi nhiêu đây , mình cứ tưởng sẽ là lá trà tốt như bao nhiêu trà quán khác nhưng tiếc chỉ là trà túi lọc bình thường Mình đi khi quán còn ít người nhân viên cũng thân thiện thấy mình lạnh thì tắt bớt máy lạnh Nói gọn lại là khá hài lòng
-
Tối cỡ 8.40 đi vào quán order 2 cái cupcakes: Oreo Bittea, Passion Fruit. Thực sự là hai cái bánh mùi vị y chang nhau, toàn là đường với mùi whipped cream y hệt. Passion Fruit thì nghĩ nó sẽ chua nhưng thật sự chỉ có mỗi 1 nhúm phía trên bánh là mứt chanh dây ?!? Còn Oreo nhìn cái kem topping đã vậy thôi chứ chả có mùi gì ngoài whipped cream + đường. 🙄 Có vẻ như Fly Garden không có đổi công thức từ lúc mở tới giờ thì phải vì mình đi cỡ 3 năm trước mùi vẫn y chang, dở.