Giới thiệu
- Địa chỉ: 214 Lê Văn Thọ, P. 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Đức Đà Nẵng - Mì Quảng & Bún Bò
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Đức Đà Nẵng - Mì Quảng & Bún Bò
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Đức Đà Nẵng - Mì Quảng & Bún Bò
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Đức Đà Nẵng - Mì Quảng & Bún Bò
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Đức Đà Nẵng - Mì Quảng & Bún Bò
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ngoài mì quảng ra còn có bún mắm nêm đủ thứ, bánh đập nữa. Ở SG tìm được quán mì quảng có vị như vậy là ngon lắm rồi, đi ăn chưa thấy ai review nên review cho cô bác thôi. Vì có Mẹ là người miền Trung nên thích mấy món miền Trung, sẽ ủng hộ cô bác dài Quán ăn gia đình nhìn vậy chứ cũng sạch sẽ lắm. Ăn 2 tô mì quảng no nê với 2 bánh đập hết 62k
-
Quán bán không ngon lắm, ăn được nhưng thiện cảm với mấy cô bán quán nên mình cũng hay ghé. Mình mới ăn bún chả cá 25k và bún giò 35k. Bún chả cá rất nhiều, topping tưng bừng. Còn tô bún giò thì thôi rồi, cục giò bự khiếp, bạn mình hết hồn luôn hâhha. Quán bán kiểu gia đình, mấy cô bán hàng chơi chậm nhưng nhìn thiện cảm.
-
Sáng cuối tuần thèm buna chả cá nên ghé đây ăn. Bạn mình ăn mì quảng bò-30k, 1 tô khâ nhiều, vị cũng ok. Nhưng mình vẫn thích buna chả cá hơn, bún chả cá 25k thì phải, nước dùng nấu vừa miệng, chả cá cắt dày chứ không như vài nơi, cắt mỏng lét. Nói chung rất ok
-
Đợt đi Đà Nẵng mình có ghé quán bún chả cá trên đường Nguyễn Chí Thanh, vì trước giờ chưa từng ăn nên mình nhớ rất rõ. Ở SG, mình có ăn qua vài quán nhưng vị không giống lắm tới khi ghé quán này. Món bún chả cá có bắp cải, tới mấy loại chả cá, loại nào cũng ăn vừa miệng. Có thêm đĩa rau sống tươi ngon nữa, 1 tô 25k. Chồng mình ăn bún cá thu, món này cũng có chả cá nhưng ít hơn. Quán phục vụ nhanh, không quan rộng rãi thoáng đãng. Sẽ ghé lại ủng hộ tiếp.
-
Chắc là kiêu gọi ng nhà vào review hay sao. Chưa ăn đã bực vì thái độ bán hàng, khách tới mua mà tám chuyện để cho khách đợi 20p trong khi quán buổi trưa vắng ko có ai. Hỏi em mua gì trloi xog quay mặt chỗ khác tám chuyện vs nhau xog xíu quay lại hỏi lần nữa...bó tay🙄 Mua lúc mang về đổ ra thì bún hôi chua như để từ hqua nước thì ngửi ko có vị gì là nghi nghi rồi. Ăn vào y như rằng chỉ muốn nôn ra hết chả có cái qq gì gọi là đặc trưng của bún bò. Thế là đổ rác luôn 30k. Nhà mình đây ng gốc Huế chưa bjo ăn 1 cái món bún bò dở tệ nv còn tung hô gốc Huế các kiểu. Làm ơn bán hàng có tâm xíu ngta ăn 1 lần ko bao giờ ăn lại lần nữa đâu. Thân🙂🙂🙂