Giới thiệu
- Địa chỉ: 78 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 38 236 851
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 45.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 38 236 851
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Draphoe Cafe & Bistro - Mạc Đĩnh Chi
[Tổng hợp] - Draphoe Cafe & Bistro - Mạc Đĩnh Chi
[Tổng hợp] - Draphoe Cafe & Bistro - Mạc Đĩnh Chi
[Tổng hợp] - Draphoe Cafe & Bistro - Mạc Đĩnh Chi
[Tổng hợp] - Draphoe Cafe & Bistro - Mạc Đĩnh Chi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian bên ngoài nhỏ nhắn,nhưng bước vào rồi rất thích vì những decor nhỏ nhỏ xinh xinh,mô hình các loại bánh nhìn y như thật,dễ thương lắm Tụi mình ngồi trên lầu,có mấy bàn và ghế salon cho khách ngồi,hơi nhỏ nhưng đc cái ấm cúng,dễ chịu Bánh thì nhiều loại lắm,đi nguyên đám nên kiu đủ thứ loại với bình trà,tha hồ mà đàm đạo @@ Bánh nhỏ ,dễ thương,vị k quá ngọt,ăn khá ngon Thích cái banh mới của quán,bên trên là lớp khoai lang tím bùi bùi,đế bánh xốp,ăn lạ miệng mà k gây ngán Cheese cake thì béo,mịn tan trong miệng Macaron nhiều vị,vỏ ngoài dòn,nhân bên trong béo thơm,kết hợp hài hoà làm cho bánh đỡ ngọt và ngấy Ăn 2-3 cái vẫn được,giá 18+/ bé macaron nha Nhân viên phục vụ nhiệt tình,vui vẻ,giữ xe free,nước lọc free nha Bill luôn có vat nhé
-
Mới kiếm thêm được 1 chỗ ăn bánh uống trà. Quán chuyên bánh nhật, có nhiều món lạ lạ, trong mấy món mình gọi thì có 1 món mới làm từ khoai lang tím ăn rất ok, ai tới thì có thể ăn thử món này. Ngoài ra thì có kêu thêm 1 dĩa macaron và 1 bình trà nóng. Macaron mình đánh giá ở đây ngon, vị ngọt vừa phải, thix nhất là vị blue berry vừa đẹp vừa thơm. Uống kèm bình earl grey là hết sẩy. Quán decor dễ thương, xung quanh trang trí những móc khóa mô hình bánh kẹo này nọ siêu cute luôn, muốn lấy về quá trời, hix...
-
Quán này nhỏ nhỏ xinh xinh nằm ngay Mạc Đĩnh Chi. Không gian tầng dưới khá nhỏ nên tụi mình lên trên lầu ngồi. Bàn ghế thoải mái, trang trí bằng những mô hình bánh nhỏ nhỏ nhìn ngon và hấp dẫn lắm. Tụi mình đi đông nên gọi nhiều món bánh dùng chung. Nhìn chung các loại bánh ở đây thơm ngon, trang trí bắt mắt. Mùi vị đặc trưng không bị ngọt, mình thích bánh socola nhất vì vốn thích ăn socola. Giá cả ok, hợp lý, phục vụ lịch sự
-
Rất thích không gian ở đây, ấm cúng và yên tĩnh. Nhân viên thì thân thiện và nhiệt tình lắm. Mình không nhớ tên hết các loại bánh đã ăn, hôm đó mình gọi cheesecake, món bánh yêu thích của mình, ở đây làm khá ngon, nhưng hơi nhỏ, ăn chưa đã :D Còn mấy loại bánh của bạn mình thì không đặc sắc lắm, bánh khoai môn ăn hơi ngán, cảm giác như ăn bánh đậu xanh nghiền. Mình thích ly fruit parfair, lần sau sẽ gọi ly này nữa, chứ trà táo thì chỉ thơm, mùi vị không có gì đặc biệt. Giá thì không đắt nhưng vì bánh nhỏ quá nên thành ra cũng hơi cao.
-
Không gian nhỏ, hình như mới mở, mùi ghế nhựa mới mua vẫn còn. Nhân viên thì tương đối biết chi tiết nguyên liệu bánh. Bánh giá không rẻ, 3 bánh tầm 120k ah. Mình không rõ chi tiết giá cả do share ra. Bánh mont blanc dở, vị đường ko ah. Bánh chocolate thường, hơi đắng, ko đặc biệt. Bánh tím là khoai lang, ăn cũng ổn, thơm mùi khoai lang