Giới thiệu
- Địa chỉ: 102B Ngô Quyền, P. Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Diva Piano Cafe - Ngô Quyền
[Tổng hợp] - Diva Piano Cafe - Ngô Quyền
[Tổng hợp] - Diva Piano Cafe - Ngô Quyền
[Tổng hợp] - Diva Piano Cafe - Ngô Quyền
[Tổng hợp] - Diva Piano Cafe - Ngô Quyền
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này chính là quán Tôi cafe trên đường Quang Trung gần Co.op mart Q.9 nhưng khi chuyển qua đây không gian đẹp và thoáng đãng hơn. Thích lắm nhưng lại chưa thấy địa điểm này trên placevietnam. Chỉ chụp được 1 ít ảnh. Nhờ placevietnam update mới nha
-
Anh mình có thuê ở đây để làm một buổi cho học sinh trình diễn đàn piano. Vì không gian nơi đây thoáng và rộng, có nhạc cụ & sân khấu cộng thêm địa điểm gần nhà tất cả các học sinh nên rất lý tưởng. Nước uống bình thường thì mình ko biết nhưng nếu bạn thuê như anh mình sẽ có menu riêng, cũng chỉ các loại nước bình thường thôi. Ở đây chơi nhạc nhẹ nhàng, có hồ cá lớn ở giữa, cây xanh bao phủ, có giàn che trên đầu nếu có mưa hay quá nắng, đặc biệt có kiểu xích đu gia đình rất lạ. Cả nhà có thể ngồi lên, đong đưa nhẹ thôi lỡ nó có sập. Hihi. Nếu ai muốn tổ chức giao lưu hay ca nhạc trình diễn gì với giá phải chăng thì ở đây cũng được lắm nhé. Tuy âm thanh của mic không đc chuẩn lắm nhưng tiếng piano hay nhạc cụ thấy cũng ok nha.
-
Hôm nay mình có đến quán này, không gian quán thoáng mát, cách bố trí đẹp mắt, cùng với đó là những bài hát nhẹ nhàng vang lên. Mình rất thích phong cách quán như thế này, rất tuyệt!
-
Cuối tuần lang thang với vợ, mấy lần thấy quán này nhưng chưa có dịp ghé. Vậy là tranh thủ check-in luôn xem sao. Mình đi buổi tối, lối vào men theo một đường lát đá nhỏ. Giữa quán là hồ nước, bố trí xung quanh là giường treo, có thể đong đưa đc như võng. Đêm cuối tuần hát nhạc Trịnh, hai vc order trà ô long và long nhãn. Chất gối lên nằm dài trên giường, ngắm sao trời, nghe ca sĩ thả từng nốt Trịnh quả là khiến người ta thư thái hơn nhiều. Một nơi đangs để tĩnh tâm vào cuối tuần. Giá như hồ có thể thả vài nhánh sen, uống trà châm nước, ngắm cá đớp trăng, nghe từng ca từ đẹp đẽ của Trịnh.
-
Quán này chính là quán Tôi cafe bên đường Quang Trung ngày xưa, mình cũng vài lần đi Tôi rồi so với quán hiện tại thì mình thích không gian mới này hơn. Không gian thoáng đãng và bày trí đẹp hơn. Mình đến sớm lúc 7h chưa chơi đàn, quán lúc đó mở những bài hát nhẹ nhàng, quán cũng còn khá vắng nên thấy thoải mái và thư thái lắm. Tới 8h thì bắt đầu chơi nhạc, hôm nay chơi các tình khúc của Ngô Thuỵ Miên là chính nên cũng lại rất đúng ý mình. Quán cũng có khá nhiều thức uống mình thấy mojito chanh dây ngon hơn chanh không, trà ô long cung đình đậm vị thuốc bắc nếu ai không quen uống thì nên chọn các loại trà khác