Giới thiệu
- Địa chỉ: 781/C3 Lê Hồng Phong, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 19:30
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 19:30
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Ốc Hến Dì Lan - Lê Hồng Phong
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Ốc Hến Dì Lan - Lê Hồng Phong
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Ốc Hến Dì Lan - Lê Hồng Phong
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Ốc Hến Dì Lan - Lê Hồng Phong
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Ốc Hến Dì Lan - Lê Hồng Phong
Vị trí
Đánh giá
-
-
Từ hồi k phải chạy xe qua tới q4 là ghé đây quài 😂. Có mấy bữa nghỉ với hết sớm, cũng khó khăn chứ k dễ :)) Lúc nào cũng gọi phở hến. Nay đã ngon hơn, k còn mùi tanh nữa 👍 Phục vụ nhanh. Lâu r chưa uống nước sâm k biết có lên giá chưa :)). Mà gửi xe vẫn tốn phí, hồi mới mở quán tới 5k, h còn 2k
-
Bữa đó thèm nước lẩu chua chua cay cay nên nhớ tới mì ốc hến. Quán k quá đông, phục vụ cũng nhanh, mà không gian nhìn hơi dơ dơ. Bàn dơ, tờ menu cũng dơ 😂 - Mì hến ốc bạch tuột (32k): mình ăn tô đầy đủ, 1 vắt. Lần này hến ít hơn lần trước nhiều lắm luôn, bạch tuột cũng k nhiều, ốc thì cũng ok. Chắc do may mắn nên mình chưa ăn trúng ốc bở hay hến bị cát. Nước súp ở đây khá ngọt, do mình người miền tây nên thấy quen và ngon hehe. Mì lần này chín hơn lần trước, nước nóng, mà rau râm nhiều quá, rau muống thì ít lại, rau râm đầy tô luôn. - Phở bạch tuột (28k): phở ở đây cọng nhỏ chứ k to như mấy tiệm phở bò đâu, tô này cũng ít hến nhiều rau râm luôn huhu Gửi xe: 2k nè
-
Mình mua đem về,rau nhiều quá,phải bỏ bớt,ăn cũng được mà đọc comment có mấy bạn nói là bỏ bột ngọt nhiều,và đúng là mình ăn cũng thấy bỏ bột ngọt nhiều thiệt. Lúc đói ăn thì ok chứ ăn xong mà húp nước thì ko nổi,bỏ bột ngọt nhiều quá làm nước lèo ko còn thanh nữa. Nói chung ăn lúc đói cho vui thì được chứ mà ngon chuẩn thì ko rồi
-
Hôm qua k ghé được vì quán đóng cửa, hôm nay đi sớm cố ghé để được ăn vì mình cũng thích món này lắm. Vừa đến thấy bảng giữ xe tính phí, có 2k k là gì nhưng thấy lạ vì quán có sân rộng, có thuê bảo vệ giữ xe để an toàn cho khách yên tâm ăn uống mà cũng tính phí, lúc ra mình đưa 2k bác bảo vệ nói 3k vì xin thêm 1k tiền thuốc lá, tiền giữ xe là của quán 😶😶 Mình gọi 1 mì hến bạch tuộc 28k, ăn tạm, nước k đậm, thấy hơi ngọt. Nói chung k ngon!
-
E thề với lòng em sẽ kbh quay lại quán này , em biết quán này ở quận 4 ăn ko sao , khi qua tới quận 10 em thật sự bất ngờ luôn , nước mì thì ngọt , mới ăn đc mấy đũa bạn e đã nói đau bụng , e thì cứ nghĩ do mấy ngày ko đi nên vậy , ai dè em cũng bị mng ạ , em và bạn phải bỏ cả tô mì để chạy về kịp nhà ko là tiêu cả 2 . Hic e nghĩ quán này nên xem lại cách chế biến đi ạ