Giới thiệu
- Địa chỉ: 127 Hoàng Diệu 2, Khu Phố 3, P. Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0902 724 545
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 220.000 ₫
- Số điện thoại: 0902 724 545
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 220.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dê Thật Quán - Món Ngon Từ Dê
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dê Thật Quán - Món Ngon Từ Dê
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dê Thật Quán - Món Ngon Từ Dê
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dê Thật Quán - Món Ngon Từ Dê
[Tổng hợp] - Quán Ăn Dê Thật Quán - Món Ngon Từ Dê
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quá này cũng mở chưa lâu nằm ngay chắn 3 nên dễ tìm. Quán rộng thoáng mát nhưng không có bãi đỗ xe. Quán này đặc biệt vì không tính tiền theo dĩa như các quán khác mà tính theo lạng. Hôm mình ăn 50k/1lạng. Tính ra cũng được. Đa dạng món nhìn thịt mang ra tươi ngon và quán nướng bằng lò than nên món ăn rất ngon không chê được.
-
Menu quán Dê Thật - Hoàng Diệu 2
-
Tụi bạn rủ đi ăn thịt dê, nên nguyên đám kéo nhau đi ăn quán Dê Thật ở đường Hoàng Diệu 2... Quán có không gian khá rộng, có giữ xe miễn phí ngoài cửa quán. Menu phong phú, khá là nhiều món, lúc tụi mình đi thì quán khá đông nhưng phụ vụ rất nhanh, nhiệt tình lắm, món ăn được kêu lên cũng rất lẹ. Tụi bạn mình kêu tiết canh dê, ôi nhìn sợ không dám ăn, thế mà đứa nào cũng khen ngon, kêu tới 2 dĩa lận. Mình thì gọi vú dê nướng, nhưng quán bảo là hết và nếu muốn ăn thì phải đặt trước quán bảo đảm dê thật 100% giống tên quán í. Đa phần món ở đây được tính theo lạng, thịt dê ăn rất ngon.
-
Gia đình mình cuối tuần đi ăn ở đây. Quán khá đông, lên món cũng lâu nữa. Nước chấm chủ yếu là chao và muối ớt hột nặn chanh vào. - Cà ri dê: mình thấy món này ngon nhất, ăn kèm với bánh mì. Thịt dê mềm, nước sốt béo béo rất ngon. - Tiết canh dê hấp chén không nhân: cái này mình không ăn, mà nghe người lớn bảo là ngon. Mẹ mình không thích ăn tiết mà thử món này còn khen. - Dê hấp tía tô: thịt dê mềm, hấp trong xửng cùng với tía tô và sả. Do mình không thích ăn món hấp lắm nên thấy cũng tạm. - Dê nướng ngũ vị: món này ngon, dễ ăn. Nói chung cứ nướng là mình thích ăn à. - Cơm chiên cá mặn: gọi cơm ăn thêm cho no, bên trong có trộn thêm cơm cháy nên ăn giòn giòn, nêm vừa ăn. - Sườn cọng nướng: nguyên cây sườn dài luôn, khó ăn thì có thể nhờ bếp chặt ra giúp. Mà hôm nay đông khách quá người ta nướng không được kỹ hay sao á. Mình thấy giống kiểu hấp hay làm chín rồi đem lên nướng sơ thôi nên lớp da không có được giòn, nhìn lớp da cứ tưởng là chưa chín không. Gia vị ướp cũng không thấm. Nói chung hơi thất vọng. - Quán giữ xe miễn phí, nhân viên nhiệt tình. Có điều món lên lâu, tính tiền lâu luôn. Mốt có đi ăn thì gọi hết 1 lượt rồi chờ món lên ăn là vừa ^.^
-
Bạn mình giới thiệu đến đây ăn. Lúc vào tầm 6h thấy cũng ko đông lắm mà chừng 15p sau là muốn hết chỗ :))) quán nhậu nên hơi ồn. Rất nhiều món dê, mình ăn cà ri dê thấy khá OK, hơi ngọt. Dê hấp tía tô ăn rất ngon, có bán theo số lạng tuỳ mình chọn. 2 người ăn 2 lạng là vừa. Lẩu đặc biệt ăn được, nước lẩu vừa ăn, thịt dê nhiều nhưng mình thấy chủ yếu là xương và da nên hơi ngán. Phục vụ đông nhưng ko nhanh lắm, được cái nhiệt tình. Giá cả cũng khá cao, mình ăn 3 món 2 chai nước hơn 400k.