Giới thiệu
- Địa chỉ: 232 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 39.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 39.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đạt Thành - Hủ Tiếu Nam Vang - Nguyễn Thị Thập
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đạt Thành - Hủ Tiếu Nam Vang - Nguyễn Thị Thập
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đạt Thành - Hủ Tiếu Nam Vang - Nguyễn Thị Thập
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đạt Thành - Hủ Tiếu Nam Vang - Nguyễn Thị Thập
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đạt Thành - Hủ Tiếu Nam Vang - Nguyễn Thị Thập
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán mở tận 23h ai có đói bụng ghé vào làm phát đảm bảo ngon sạch phục vụ đa phần còn nhỏ tuổi nhưng đc cái nhanh nhẹn nhớ món của khách. giữ xe cũng lịch sự nữa :)
-
🚩VÍ TRỊ : nằm ngay ngã tư Nguyễn Thị Thập - Lâm Văn Bền 🚩KHÔNG GIAN : sạch sẽ, để xe trong nhà nhưng có điều mình đi ăn lúc hơn 16g thì muốn xỉu vì quán quá nóng và quá ngột 🚩 CHẤT LƯỢNG + GIÁ CẢ : mình thấy rất ưng ý, làm phát 02 tô 😂 thiệt là xấu hổ. So với số lượng thì giá còn hơi cao nhưng mình nghĩ mọi người sẽ chấp nhận được mức giá này vì hiện tại đây cũng là giá chung rồi 🚩 PHỤC VỤ : đa số là người nhỏ tuổi, dưới quê lên sinh sống nên khá nhanh nhẹn #XAREVIEW
-
Mình ăn ở đây vài lần rồi , nay mới có dịp review, quán nằm ngay ngã tư nguyễn thị thập và Lâm văn bền , hủ tiếu ngon , nước dùng mình thấy vừa ăn , thịt bằm cũng nhiều , không gian rộng rãi , sạch sẽ nhưng hơi nóng , ăn xong người như vừa đi xông hơi
-
Hủ tiếu nam vang ở đây ăn ngon nhức nách :))) Chổ này mình đc cô mình dắt đi ăn lâu lắm rồi, sau này ra HN sống thời gian quay lại SG thèm hủ tiếu quá bỗng nhiên nhớ ra quán này. Mùi vị vẫn ngon y như lần đầu mình đc ăn ko thay đổi. Dắt bao nhiu người qua ăn rồi chưa ai chê hết. Cứ mỗi lần thèm hủ tiếu là chỉ ăn ở đây thôi. Nước lèo ngon, sốt chấm ngon, đồ ăn trong tô nhiều cực kỳ. Có 1 điểm trừ là lần nào mình ăn tôm cũng bị hôi, nên sau này đi ăn mình đều gọi ko bỏ tôm, ngoài ra tất cả đều ngon hoàn hảo.
-
Lần đầu tiên gởi bình luận. Nước lèo vị khá bình thường. Hủ tiếu vừ ăn đang giá nhất là đồ ăn khá nhiều.. ăn hết hủ tiếu vẫn còn nhiều thịt. Chỗ ngồi và để xe khá rộng rãi. Không thấy nóng lắm như một số bạn nói. Sẽ quay lại vì ko xa cty lắm