Giới thiệu
- Địa chỉ: 2 Phó Đức Chính, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 130.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 130.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Dasis Tea & Coffee House - Phó Đức Chính
[Tổng hợp] - Dasis Tea & Coffee House - Phó Đức Chính
[Tổng hợp] - Dasis Tea & Coffee House - Phó Đức Chính
[Tổng hợp] - Dasis Tea & Coffee House - Phó Đức Chính
[Tổng hợp] - Dasis Tea & Coffee House - Phó Đức Chính
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hot Matcha đậm đà vị trà xanh. Ko quá ngọt, khá dễ uống :)) tạo hình đáng iu nữa. Giá 60k hơi mắc xíu nhưng với ko gian quán vầy là quá ok View quán siêu đẹp để thư giãn, học bài hoặc làm việc luôn nha 💓💓💓
-
Vị trí: ngay trung tâm quận 1, góc ngã tư nguyễn công trứ và phó đức chính Không gian: có mấy cây xanh "giả" nhưng nhìn art lắm, để ý toàn mấy bé "nhân sâm" zàng tuơi nhồi bông ngập tràn quán =))) bàn ghế rộng rãi, có nhiều khu vực riêng, wifi mạnh. Thức uống: menu đa dạng, nhiều món thức uống ngon, lạ. Như mình phân vân ko biết nên chọn món nào thì bạn nhân viên nhiệt tình giới thiệu món nước mới từ trái cây (yogurt, sinh tố, trà,...) và bánh ngọt của quán. Món sjnh tố phúc bồn tử của mình thơm, béo vị sữa, uống rất vừa miệng. Nhân viên: dễ thương, thân thiện.
-
Quán nằm ngay góc ngã tư dễ kiếm. Không gian rộng rãi, décor đẹp. Nhân viên mặt như mặt trận vậy bù lại chú bảo vệ cực kì dễ thương. Gọi 1 blackteamacchiato và 1 caramel macchiato. Lớp kem ngậy, ngon. Ly nhỏ mà giá cao mắc hơn cả Koi, trong khi đá cực kì NHIỀU 😑. Do có km nên ghé thử chứ chắc k có lần hai.
-
Đến quán chiều thứ 7 nhưng quán khá vắng, không gian yên tĩnh thích hợp học bài hay trò chuyện, nhân viên nhiệt tình.Ăn bingsu nhiều chỗ nhưng cảm nhận bingsu ở đây ngon và không phải kiểu đá bào như mấy chỗ khác.Tuy giá hơi cao nhưng đúng là tiền nào của nấy.View cũng đẹp nhưng thích không gian yên tĩnh ở đây
-
Lần thứ 2 tới quán. Mình thích ở chỗ quán rộng rãi, khá thoáng. Có nhiều góc khuất để tự kỷ được. Wifi cũng khá được. Do khách vắng (nói ra hơi tội lỗi với quán, nhưng mình thích chỗ nào vắng vắng để yên tĩnh ^^) nên phù hợp cho học bài, làm việc. Giá nước cũng ko phải rẻ, nhưng cũng là mặt bằng chung. Black tea macchiato 40k, uống cũng được, ko quá xuất sắc. Có bánh chuối nhìn thấy cũng to mà có 25k thôi, để lần sau thử. Có thể do ít người nên thấy quán để nhạc hơi to. Nhân viên cũng bình thường, chưa thấy làm j để mình khó chịu.