Giới thiệu
- Địa chỉ: 101 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Đào Nguyên - Cafe Sân Thượng
[Tổng hợp] - Đào Nguyên - Cafe Sân Thượng
[Tổng hợp] - Đào Nguyên - Cafe Sân Thượng
[Tổng hợp] - Đào Nguyên - Cafe Sân Thượng
[Tổng hợp] - Đào Nguyên - Cafe Sân Thượng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chủ yếu lên đây ngắm máy bay cho biết như thế nao nhưng lên thì đông quá nên ngồi góc khuất không ngắm được, kêu đồ uống thì cafe quá dở , kem thì quá ngọt lại mắc nữa, nhân viên thì có vẻ nhanh nhẹn nhưng vẫn chừng đó chắc chưa đủ
-
Hôm chủ nhật rãnh rỗi không có gì làm nên mình và bạn mình chạy lên đây ngắm máy bay. Quán này được cái cao hơn COC và nhìn rõ gần máy bay hơn COC nhưng sân thượng của quán khá tối, hẹp và kiểu bậc thang của quán khá khó đi kiểu như bậc thang của những chung cư cổ... Bù lại ngồi ở đây nhìn máy bay thì khá ổn, nhưng những hôm trời mưa thì nên chọn COC thì vẫn tốt hơn vì ở đây không có mái che...Bạn nữ nào mang giày cao gót thì hơi khó đi với những bậc thang của quán... Nhân viên thì cũng khá nhiệt tình, giá nước từ 24k đến 35k, 45k gì đó.. Mình và bạn mình đi thì mình gọi trà đào uống cũng được, còn bạn mình chọn nước dừa nghe bạn mình bảo dở...Nói chung bạn nào thì ngắm máy bay thì Đào Nguyên quả là lựa chọn không tồi, nhâm nhi ly nước 24k ngồi ngắm máy bay cũng ổn, lại mát có điều quán khá đông nên đi sớm để tìm chỗ tốt
-
Quán có vị trí sân thượng OK , nhân viên rất nhiệt tình ( cực thích điều này ) , đến đó lúc 8h30 thì sân thượng hết chỗ vì quá đông khách , thì dc nhân viên nói xuống lầu 1 đợi sau đó có chỗ sẽ gọi lên , sau đó mình lên dc 10p thì trời mưa nhỏ , chạy xuống dưới ngồi , hết mưa lại chạy lên lại ,nhưng khi lên nhân viên vất rất vui vẻ lau ghế bàn ướt và mang nước trà ra bình thường :D , đồ uống khá rẻ so với các quán sân thượng khác , giá tầm 21k trở lên . bạn mình gọi cafe pha với rum ,khá ngon ,cafe đậm hơn nhiều chỗ khác Nhược điểm của quán : sân thượng khá nhỏ ,mà lượng khách lại quá đông , phải nói quán đông kinh khủng, ( nên ngồi dc vị trí như mình muốn rất khó ) , bàn ghế có vẻ cũ , mà tối nên mình cũng chẳng để ý lắm , ai mà uống quán này mà có ý định chụp ảnh phơi sáng thì bỏ ý định đó đi nha , không có chỗ đặt tripod đâu =))
-
Địa điểm khá lý tưởng để ngắm máy bay, cứ tầm 5 phút là có một chiếc máy bay về, chiếc này vừa đáp xuống là từ đằng xa chiếc khác lại xuất hiện cho mình hóng. Quán này cao hơn các quán khác xung quanh, cảm giác máy bay ở rất gần rất thích. Mình đi tầm 5h chiều, trời âm u nên quán khá vắng, gió siêu mát, phóng tầm mắt về phía sân bay khung cảnh khá bình yên. Nước ở đây thì đúng như mọi người đồn thật, pha không ngon, nhưng mục đích chính là đi ngắm máy bay nên cũng không có vấn đề. Chỉ là, bị đơ với bạn phục vụ, chắc do chạy lên xuống cầu thang mệt quá tay run hay sao nên lúc bê nước ra cho mình đổ ập nguyên ly nước lên người mình, hứng trọn nguyên ly trà đào, vấn đề là sau sự cố đó bạn đó bạn ấy ngay lập tức chạy vào trong, không một câu xin lỗi. Mình với nhỏ bạn hai đứa nhìn nhau có cảm giác bị tổn thương. 😞
-
Lần thứ 2 mình đến quán: Khunh cảnh, ánh sáng cực kì lãng mạn, vì vậy mình chọn đây là nơi để hẹn hò. View điện máy canh ban đêm rất lung linh, cafe sân thượng là một điểm thu hút khách mọi nơi đến các quán cafe Gò Vấp, điểm mình thích hơn trên sân thượng đó là mát mẻ, gió lồng lộng luôn. Phục vụ dễ thương. Sẽ ghé lại lần 3