Giới thiệu
- Địa chỉ: 26A - 28 Trương Công Định, P. 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:59
- Giá: 25.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:59
- Giá: 25.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đảo Bạch Tuộc - Bia Tuyết & Bạch Tuộc Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đảo Bạch Tuộc - Bia Tuyết & Bạch Tuộc Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đảo Bạch Tuộc - Bia Tuyết & Bạch Tuộc Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đảo Bạch Tuộc - Bia Tuyết & Bạch Tuộc Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đảo Bạch Tuộc - Bia Tuyết & Bạch Tuộc Nướng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Sinh nhật con bạn nên cả đám tụ tập lại đây. Chất lượng ko ổn định, có 1 ngon món ko ngon và có món trước đây ngob giờ ko ngon nữa :(( Tôm nướng: 2 lạng, tươi, vừa miệng Bạch tuộc đó giờ vẫn vậy, ngon nhung nươc chấm ko ngon Sò huyết tươi nhưng nêm nếm ko ngon. Nghêu ngon, tươi Lẩu ko ngon, ko có hương vị j cả Giá hải sản khá mak và nêm nếm ko ngon lắm.
-
Thấy trên facebook có quảng cáo nhum nên cũng mò đi ăn thử. Nhum : 30k/con cảm giác như chỉ dc cái vỏ. Mấy bạn cảm giác mà trên hình thịt một đóng vàng óng thì ở ngoài chả thấy miếng nào kiểu lọc hết cho ăn vỏ không ấy, cạo mãi mới ra dc một tí ngay đầu ngón tay. Kiểu bỏ trên muỗng cạo sạch trong 1 con chỉ 1 cơn gió có thể thổi bay đi mất =))) Tom tít : 25k/lạng . Thịt bở, ít, toàn vỏ. Thất vọng tràn trề.
-
Nhum trên hình và nhum dọn ra cho khách không giống nhau tí nào, lấy muỗng cạo sạch hết con nhum chắc đc cỡ đầu ngón tay với mỡ hành
-
Chồng mình thấy quảng cáo bạch tuộc sống nên đòi đi ăn cho bằng được 😅😅😅 Đi ăn về viết review mới thấy mọi người chê nhiều quá mà mình ăn thấy rất ok 👍👍👍 - Đồ ăn nêm nếm ngon - Lên đồ nhanh cực kì - Nhân viên vui vẻ nhiệt tình 👎👎👎 - Bạch tuộc ăn không ngon, nhai k giòn mà nó cứ nhũn nhũn sao đó, rất dai 😞😞😞 - Món bò cuốn cải xanh của mình cho nhiều mù tạc quá, quán để mù tạc riêng thì tốt hơn
-
Tối 22/4/2017 mình có ghé quán ăn thử để dẫn bạn bè qua, kêu 2 món: 1 bạch tuộc hấp và 1 bạch tuộc nướng, vào trên ti vi đang chiếu đá banh phút 47. Khoảng 15p lên món bạch tuộc hấp và sau đó là 2 đứa ngồi coi đá banh tới hết trận kèm theo 4p cộng thêm, đòi đi về thì mới mang lên món nướng, thiệt tình là hết hứng ăn. P/s: ra lấy xe, bảo vệ xin thêm 10k uống cà phê.