Giới thiệu
- Địa chỉ: 223 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 100.000 ₫ - 165.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 100.000 ₫ - 165.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đặc Sản Hào Sữa - Nguyễn Hồng Đào
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đặc Sản Hào Sữa - Nguyễn Hồng Đào
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đặc Sản Hào Sữa - Nguyễn Hồng Đào
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đặc Sản Hào Sữa - Nguyễn Hồng Đào
[Tổng hợp] - Quán Ăn Đặc Sản Hào Sữa - Nguyễn Hồng Đào
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chỗ này gần Galaxy Nguyễn Hồng Đào, chạy qua thấy hào sữa nên ghé vào ăn thử. Menu ở đây rất đa dạng các món về hào, ngoài hào ra còn có nhiều loại hải sản khác nữa. Nhìn chung các món ăn ở đây giá bình dân, không có mắc. Mình gọi cháo hào, một tô cũng bự lắm mà chỉ có 20k thôi. Trong đó có một con hào, một số con gì sò hay con gì đấy nhỏ nhỏ, cháo thì hơi lạt 1 xíu. Đặc biệt ở đây có món coctail hào tươi 39k/ly mà không dám thử nên chưa biết mùi vị thế nào. Mình có gọi thêm 1 phần mực sữa chiên nước mắm 60k/dĩa. Món ăn được trang trí đẹp nhưng mực thì ít, vị hơi mặn. Gọi món này mình đợi hơi lâu mới ăn được. Sẽ ghé lại ăn nữa do thấy còn quá trời món lạ lạ, ăn thử cho biết, với lại hào ăn tốt mà, mở ngay trang đầu tiên là thấy để công dụng "đặc biệt" luôn rồi =]]
-
Quán ngồi ngoài trời buổi tối vô cùng mát mẻ, lại gần rạp chiếu phim Galaxy nên tranh thủ làm vài con hào trước giờ xem phim. Phục vụ quán thì chưa chuyên nghiệp lắm, hỏi món nào cũng bảo chưa có hàng kể cả cơm chiên, nghe hơi buồn cười. Mình thử cháo hào 1 tô 20k, không đặc sắc và cả tô được 1 con hào cắt nhỏ. Hào chiên Trứng cũng thấy toàn trứng và lại hơi mặn nữa :( Nhưng quán được nhất món hào nướng phô mai, 20k/ con lớn đúng là rất chất lượng, hào to rõ ràng và rất tươi. Món Sò điệp nướng trứng cút cũng vừa miệng và được dọn trong khay đổ bánh khọt khá lạ, 55k/phần cũng quá ok. Nhưng quán không có đủ món trong menu, nhất là cơm chiên mà cũng kêu không có. Bia thì không ướp lạnh sẵn hơi thiếu chuyên nghiệp của quán nhậu. Nhìn chung quán có thể nói chuyên nghiệp về mỗi món hào.
-
Hôm đi xem phim đói nên ghé lại đây ăn do lần trước ăn thấy hào ngon. Lần này ham ăn kêu tô đặc biệt với hào né. Tô đặc biệt có thêm trứng giá 35k thì phải, tô bình thường chỉ 30k tưởng sẽ ngon lắm, chờ mang ra tô cháo vớt lên vớt xuống có vài con nghêu hay con hàu con li ti chứ k có con hào lớn như đợt trước từng ăn. Dù sao cũng ngon nên tạm chấm nhận được. Đến món hào né thì thất vọng tập 2, hào có nhiều thật, 4 - 5 con nhưng mà nhai vô muốn nhả ra hết, do hào lấy ra còn sót vỏ nhỏ nhỏ quá trời. Đi ăn lần này thất vọng quá.
-
Tối có ghé đây ăn tối, ăn hơi trễ nên hết cháo hào luôn đành kêu mì. Thấy món hào ngon wá kêu 2 con nướng phomai, hào bự và tươi ăn rất ngon. Kêu thêm 1 dĩa hào chiên trứng nữa thế là xong bữa tối. Phục vụ nhanh, gửi xe miễn phí
-
Quán này gần nhà đi ngang hoài hôm nay mới có dịp ghé vào ăn thử. Cháo thì cũng như những quán cháo hào khác, không phân biệt được. Hào mập, ngon, nhưng hơi ít phô mai :) Mình kêu thử sò mai nướng mỡ hành ăn cũng khá ngon và lạ. Hơi thất vọng chút về nhà bếp không được sạch sẽ. Quán nhỏ nên khách vừa ăn vừa trông xe.