Giới thiệu
- Địa chỉ: 172 Nguyễn Oanh, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cường Đôla 2 - Bánh Canh Cá Lóc
[Thực đơn] - Quán Ăn Cường Đôla 2 - Bánh Canh Cá Lóc
[Món ăn] - Quán Ăn Cường Đôla 2 - Bánh Canh Cá Lóc
[Món ăn] - Quán Ăn Cường Đôla 2 - Bánh Canh Cá Lóc
[Món ăn] - Quán Ăn Cường Đôla 2 - Bánh Canh Cá Lóc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh canh cá lóc chỗ này khác ở chỗ cá lóc được chiên giòn, chắc để khỏi tanh. Nói chung tô bánh canh cá lóc bự, ngon, chất lượng. Mà ngộ cái bánh canh cá lóc chỗ chi nhánh 2 này mắc hơn chi nhánh 1 4k =)), chắc do mặt bằng. Ở đây có bánh canh cá lóc, cá thu, cá ngừ,....nhiều lắm, hôm nào ghé thử hết mới được :D
-
Bánh canh 30k 1tô. Ngon rau nhiều, sạch sẽ. Trà 2k 1ly. Quán khá đơn giản. Nhân viên là các bạn sv dhcnghiep. Sẽ quay lại. Cá lóc đc chiên giòn. Thấy menu có nhiều món. Nhưng thật ra chỉ bán bún cá lóc, bánh canh cá lóc. Ah có cả đầu cá nữa. Nói chung liên quan đến cá lóc. Sự đơn giản làm nên nét đặc trưng.
-
Hôm qua mình vừa ăn ở đây, cũng không nhìn giá nên không nhớ giá bao nhiêu hihi. Mình gọi 1 bánh canh cá lóc thường và 1 bánh canh đầu cá, thêm 1 pepsi + 1 bánh mì, tính tổng là 75k á. Bánh canh rất ngon, cá lóc được chiên giòn nhưng ráo chứ ko thấm dầu nhiều. nước ăn ngon lắm. Nhân viên hơi đơ nhưng nhiệt tình. Để xe ngay trước quán, tự coi luôn
-
Lâu ngày ghé lại vẫn "bị ghiền" như xưa. Mình thích ăn đầu cá lắm, mà tiếc là đầu cá không chiên như thịt, chỉ luộc thôi. Cá lóc được chiên rất giòn , xé miếng to, ráo dầu, 1 tô 30k, ăn đã gì đâu, đầu cá thì mắc hơn nha. Quán nhỏ nên chạy hay bị lố dễ sợ, nhân viên không chuyên nghiệp lắm, hơi lóng ngóng, được cái tính tiền là nhanh =)))). Bánh canh cá lóc chỗ này ngon nhất Sài Gòn, theo mình là vậy hihi
-
Nghe mình khen nên con pé e đòi mua về cho nó ăn thử. Mình mua 1 tô bánh canh ruột cá lóc là 35k, xong mình nói thêm 5k ruột cho chẵn 40k. Mua về trút ra cái tô to mà bị tràn, nên phải đổ ra xoong luôn 😆😆😆, gần đầy xoong luôn trời ơi, xoong này 2-3 người ăn á . Cảm giác mua mang về rẻ hơn ăn tại chỗ thì phải :)))) Nhân viên cứ đơ đơ sao ý, hazzz, ko có lấy 1 cái cười hay cảm ơn khách gì hết. Nhưng kệ, ngon và rẻ là được. Ám ảnh cái xoong đó quá :)))