Giới thiệu
- Địa chỉ: 129 Trần Huy Liệu, P. 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:30 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:30 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Quán Ăn Cục Ta Cục Tác - Đặc Sản Tây Nguyên
[Professional] - Quán Ăn Cục Ta Cục Tác - Đặc Sản Tây Nguyên
[Professional] - Quán Ăn Cục Ta Cục Tác - Đặc Sản Tây Nguyên
[Professional] - Quán Ăn Cục Ta Cục Tác - Đặc Sản Tây Nguyên
[Professional] - Quán Ăn Cục Ta Cục Tác - Đặc Sản Tây Nguyên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình hẹn nhóm bạn đi ăn tân niên ở đây, chọn 1 phần con gà nấu lẩu lá é. Không gian quán thiết kế độc đáo, kiểu như mấy căn nhà sàn ở Tây Nguyên vậy. Buổi trưa gần chiều nên hơi nóng nhưng gần Tối lên đèn khá đẹp. Quán có nhận đặt tiệc luôn. Lẩu gà lá é nhiều, thịt gà chắc nấu cùng lá é và măng. 1 nồi chất lượng ăn kèm bún. Thấy giá cả cũng ok, các món chuyên về gà có nhiều cách chế biến lắm, vài món có chế biến nửa con.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Quán này mình nghe danh cũng tầm vài tháng trước rồi nhưng bửa nay mới có cơ hội thử 😂 Quán khá dễ tìm, nằm ngay góc đường gần hướng ra Nguyễn Văn Trỗi. Không gian rộng rãi, thoáng mát, đúng kiểu dân dã luôn 😜 Mình được thử 3 món: gà nướng muối ớt, thịt heo xiên nướng ăn kèm cơm lam muối mè, lẩu gà ớt hiểm với măng tươi + Lẩu gà: cảm nhận đầu tiên là cay =)))) Hình như quán bỏ nhiều ớt quá hay sao, ăn cứ xuýt xoa 😂 Được cái gà chắc thịt, ngọt, măng khá tươi tuy nhiên mình thấy nước lẩu hơi nhạt 😫 + Gà nướng muối ớt: món này gà khá chắc, thịt phía trong ngọt, mềm, ngoài da thấm vị ăn khá thích nha ❤️ + Thịt heo xiên ăn kèm cơm lam muối mè: thịt heo dày nhưng vị mình thấy cũng bình thường, không quá đặc biệt. Được cái món này có cơm lam chấm với lới muối mè ngon bá cháy =)))) Ăn như xôi chiên có thêm muối đường ngọt nhẹ vậy 😍woa Nhân viên thì cũng khá nhiệt tình ^^
-
Quán vị trí rất dễ tìm, mặt tiền Cục ta cục tác to đùng ngay góc Trần Huy Liệu và Nguyễn Văn Trỗi. Không gian rất rộng, trang trí theo kiểu làng quê đẹp và mát mắt, gần gũi với thiên nhiên. Nhóm mình đi 4 người gọi 3 món ăn vừa no vừa ngon, giá cả cũng rất hợp lý: Gà nướng 179k: gà ướp ngon, thịt chắc và ngọt, ăn cay cay thơm thơm kích thích vị giác cực kì. Siêuu thích gà ở đây nha. Lẩu gà nấu măng & lá é 239k: cũng là loại gà chắc thịt nên mới nấu xong thì hơi dai :)), cơ mà nước lẩu ngon, và super cay :))). Ăn hít hà tới tấp mà vẫn gắp lia lịa vì quá ngon. Cơm lam 25k + thịt heo nướng xiên: là gạo nếp nấu ống tre, thơm lắm nha nhưng mình thích gạo tẻ hơn :3, thịt nướng ướp rất thấm. Món này cũng ngon mà hơi ít hihi. Nhân viên siêu chu đáo, mình ở trên căn nhà chòi cao và xa bếp mà gọi gì là bạn í chạy lên chạy xuống lấy ngay lập tức, điểm cộng lớn cho phục vụ :3
-
Gà nướng tây nguyên ngon dùng kèm 2 ống cơm lam và thịt heo xiên nướng. Thịt ướp thấm vị, nướng chín tới. Gà có thể nhờ nhân viên xé phay dùm. Chấm kèm muối tiêu chanh ngon. Không gian quán hay hay, kiểu như nhà sàn. Nhân viên phục vụ ok.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Order là gà nướng muối ớt, nhận hàng thực ra là gà luộc rồi quét lớp gia vị rồi hơ qua lỉa thật nóng. 100% gà luộc, mình làm qua món này mình biết( mình dân Gia lai). Gia vị chie là màu ko có cị cay của ớt ( mình ko bít ăn cay). Món này ko thể ăn với lá rau răm, chí ít là ăn với dưa leo, con gà 340k mà cho nửa quả chanh vắt ko ra nước. Tệ ko còn gì để nói. Chỉ đc cái là gà chất lượng, còn lại ko được điểm ji. Phải nói là gà luộc mới đúng. Ko bít có phải do mình order về nhà nên vậy ko, chứ mình đến quán mà làm như vậy thì quả thực là ko chịu đc. Muốn đền mà ko dc. Chửi cũng ko xong.