Giới thiệu
- Địa chỉ: 336 Trường Sa, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Website: //www.congcaphe.com
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Website: //www.congcaphe.com
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cộng Caphe - Trường Sa
[Tổng hợp] - Cộng Caphe - Trường Sa
[Tổng hợp] - Cộng Caphe - Trường Sa
[Tổng hợp] - Cộng Caphe - Trường Sa
[Tổng hợp] - Cộng Caphe - Trường Sa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ghé mua cốt dừa cacao đem về, nếu không nhầm thì lấy cốt dừa đóng hộp vì vị y chang, còn sốt cacao đậm đặc khá ok, cầm muỗng múc phần cốt dừa béo ngọt phần cacao đắng khá vừa, mà cũng may đã bảo ít ngọt rồi nhưng vẫn còn thấy hơi ngọt nhiều. Đem về cho mẹ uống ké cũng thích. Mà ly vậy 65k thì hơi chát ý a, chắc sẽ rất lâu mới thử lại. Thích cách decor bên trong của Cộng, rất hợp mắt mà không phải phổ thông quá thường. Nhân viên vui vẻ dễ thương.
-
Bàn ghế khá nhiều nên trông quán không được rộng rãi lắm. Decor kiểu cổ xưa, nhìn ra cửa sổ là đường xá và cây xanh, cảm giác gần gũi dễ chiụ. Máy lạnh và quạt luôn được bật nên không khí rất mát lạnh trong lành 😂 Cốt dừa cà phê và cốt dừa cacao ngon toẹt vời, vừa đủ béo, vừa đủ ngọt, đá xay mịn màng.
-
Mình k uống được cà phê nên thấy vị cốt dừa cà phê hơi đắng nhưng bù lại rất thơm hơn hẳn cacao. Còn cốt dừa cacao thì hơi ngọt và k thơm lắm nhé Còn về 2 loại trà thì đặc điểm luôn thơm quế, uóing rất thanh mát nhaaa
-
Mình biết quán này là do nhỏ bạn rủ rê. Quán cũng khá dễ tìm, vừa xuống chân cầu Trần Khánh Chân là thấy liền. Quán có khu vực gửi xe dưới hầm, nhân viên giữ xe ở đây trẻ tuổi và cũng khá nhiệt tình. Không gian theo mình cảm nhận như một cái gác xếp, cổ xưa, bàn ghế gỗ, các vật dụng trang trí và vách tường cũng được sơn tông màu ngày xưa. Khu vực quầy bar được trang trí là nhưng bao tải cát chồng lên nhau. Trong tuần khai trương, mỗi hóa đơn hai trăm ngàn khách hàng sẽ được tặng một túi vải. Cách gọi nước cũng khá giống như Coffee House hay Highland, mình gọi nước và thanh toán tiền tại quầy, nhận số và nhân viên sẽ bưng nước cho mình. Những món nước làm mình tò mò nhất là cafe và nước cốt dừa, tuy nhiên vì buổi tối nên mình cũng không dám thử, nên đang uống đá nâu Hà Nội vậy. Mong lần sau đến sẽ ra mắt món cafe trứng nổi tiếng ở Hà Nội Cộng nhé.
-
Đã từ lâu lắm rồi không ghé Cộng, nhớ ngày xưa ly cốt dừa là ly nhỏ thôi uống đã no rồi, nay còn đổi thành ly bự nữa ráng lắm mới uống hết được Quán decor na ná các chi nhánh cộng khác thôi, phong cách kiểu ngày xưa chăn con công bàn ghế ghỗ đồ đó, 2 tầng rộng rãi, được cái có view tầng trên nhìn xuống hoàng sa thoáng mát, chỗ ngồi nhiều nhưng vì kê khá sát nhau nên quán rất ồn. Quán có nước lọc tự phục vụ nè, trước đây order tại bàn mà giờ cũng chuyển sang order tại quầy luôn rồi Quán nổi tiếng là cốt dừa, ai không thích dừa có thể gọi trà quất mật ong hoặc chanh tuyết cũng rất ngon