Giới thiệu
- Địa chỉ: 119 Phùng Văn Cung, P. 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 18.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 18.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Thành Râu - Phùng Văn Cung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Thành Râu - Phùng Văn Cung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Thành Râu - Phùng Văn Cung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Thành Râu - Phùng Văn Cung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Thành Râu - Phùng Văn Cung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Gần nhà, ấn tượng miếng sườn to, mềm, ngọt, ngon, giá mềm, canh súp miễn phí ( nhưng nếu k nhắc xin thì sẽ ko dc bỏ vào :( ) Lần sau sẽ thử trứng lòng đào
-
Mình đặc biệt thích cơm tấm nên hay lùng mấy hàng cơm tấm ngon để ăn,thấy quán rv tốt nên ráng lết từ Tân Bình mua ăn.Con đường Phùng Văn Cung nằm trên đường Phan Xích Long cắt ngang,quẹo trái đi đến gần cuối đường là tới .Bỏ qua cái bảng cơm tấm Thành Râu thứ nhất đi lên xíu nữa là tới.Chỗ ăn thì sạch sẽ,có hệ thống phun sương nên đỡ nóng.Còn chỗ làm cơm hơi bị xập xệ.Nhân viên thao tác cũng không được nhanh lắm,phải đợi xíu.Hộp cơm có in logo rõ ràng.Miếng sườn to,có cả đồ chua.Một phần vậy là 27k,mình ăn thêm một cái trứng lòng đào 5k.Sườn tuy mềm nhưng ướp chua chua ngọt ngọt kiểu gì mình không hợp.Nước mắm cũng hơi lỏng và nhạt,chưa đủ độ mặn.Có trứng lòng đào ngon,thơm.Giá cả hợp lý
-
quán này ăn không thua gì ba ghiền và cơm tấm vts, thỉnh thoảng cũng ghé qua đây mua ăn nếu nhà không nâu cơm , đồ ăn rất vừa và có vị đặt trưng riêng. Nếu thích cơm tấm thì vạn có thể ghé đây thử 1 lần để xem . Vị trí đường hơi nhỏ nên cố tránh lúc kẹt xe hay cao điểm .
-
Lâu lâu nhà ko có đồ ăn thì chạy ra đây mua. Thấy quán đông là biết ngon rồi nên khỏi nói. Mà dạo này có mở 1 tiệm cũng tên Thành Râu gần đó nhưng thấy ko đông. Ko pik có chung tiệm ko hay là làm ăn theo. Bên Nguyễn Kiệm gần đó cũng có 1 cái nữa. Tốt nhất mọi ng nên ăn ở tiệm kế nhà hàng hay karaoke Suối Mơ là chắc ăn nhất. Tiệm đông nhất w có lò than nướng sườn bên ngoài nhé
-
mình là dân phú nhuận đó giờ.. ăn cơm ở đây suốt xưa ng9n cực kỳ.. bây giờ không hiểu sao ngày càng tệ.. sườn mặn chứ ko phải đậm đà nha.. thịt thì khô nướng chổ đen chổ trắng.. chả thì lúc chả mới lúc chả củ.. dù là chả cũ cũng cắt bỏ lớp đen khô đi để khách ko thấy đằng này để luôn.. chỉ còn kim chi đồ chua là như hồi xưa tại mua ở ngoài.. thành râu giờ.. xin lỗi kém quá chẳng qua được cái tiếng xưa nay