Giới thiệu
- Địa chỉ: 203 Huỳnh Văn Bánh, P. 12, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 20:00
- Giá: 15.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 20:00
- Giá: 15.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Sườn Chéo - Huỳnh Văn Bánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Sườn Chéo - Huỳnh Văn Bánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Sườn Chéo - Huỳnh Văn Bánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Sườn Chéo - Huỳnh Văn Bánh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Sườn Chéo - Huỳnh Văn Bánh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cách phụ vụ của anh nhân viên không được tốt lắm, mặc cứ hầm hầm, giằng mâm xán chén, e xin anh đó 2 cây ống hút vậy mà ảnh cầm 2 cây ống hút đút vô ly của em mà xém nước đổ luôn, a nên nhớ em ăn có trả tiền đàng hoàng chứ không xin ăn nên làm ơn a cư xử đàng hoàng, cơm ngon mà cách phục vụ tệ thì cũng vậy. Khách chưa về, chỉ mới tính tiền vậy mà hấp tấp dọn dẹp dĩa rồi? Làm như a không thích làm vậy , k thích thì nghỉ đi nha anh? Có khách như em thì chủ mới có tiền trả lương cho anh nha anh trai! ( anh mặc áo đen )
-
Mua hộp sườn về mà ko ăn nổi đem bỏ thùng rác luôn. Ăn nhiều lần tại chỗ thì ok.Nhiều lần mua mang về thì mình đứng cạnh tủ để coi họ bỏ sườn.. Hôm nay ngồi trên xe gọi hộp mang về. Về mở hộp sườn ra thất vọng kk. Sườn như sườn cũ mà k phải là sườn chìa .. 2 miếng xương lưng ( xương này mình chỉ mua về nấu canh ngọt nước) Cắn miếng sườn thực sự nuốt ko nổi.. Đang đói mà ăn ko dzô luôn!!
-
Giá thì cao hơn cơm bình dân mà chất lượng còn tệ hơn thế, cơm thì tạm được, bì thì bị cũ, sườn thì dai cực kỳ, chả thì bột
-
Cơm cũ, dính thành từng cục. Nguội và không ngon
-
Không có chỗ để xe Quán rất nhỏ Nhân viên cũng được Sườn ướp rất mặn Cơm nguội , mua về toàn trúng cơm thiêu Giá cả tạm ổn