Giới thiệu
- Địa chỉ: 77 Lê Văn Linh, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 18:00 - 03:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 03:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Bãi Rác - Lê Văn Linh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm Bãi Rác - Lê Văn Linh
[Món ăn] - Quán Ăn Cơm Tấm Bãi Rác - Lê Văn Linh
[Món ăn] - Quán Ăn Cơm Tấm Bãi Rác - Lê Văn Linh
[Món ăn] - Quán Ăn Cơm Tấm Bãi Rác - Lê Văn Linh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe nói cơm tấm ở đây khá là ngon nên xách xe đi mua thử. Cơm tấm sườn ăn vừa miệng, nước mắm ngon. Nhưng so với mặt bằng thì giá có cao hơn nhưng thôi thỉnh thoảng ăn cũng được. Vì quán là vỉa hè nên mình cũng thích mua về hơn.
-
Cơm tấm vỉa hè nổi tiếng lâu năm ở quận 4. Cơm nóng, tơi, đồ ăn phong phú, nước mắm ngon, tuy nhiên do quá nổi tiếng nên giá cao ngất ngưởng cho mọi thứ (50-75k trở lên cho các lựa chọn phổ biến như cơm sườn chả, sườn bì, thịt kho, etc) Thêm nữa là vị trí gần chợ nên không được vệ sinh lắm, có mùi hôi quanh quẩn của cống chợ xung quanh. Tóm gọn lại là trừ những ai quen và gắn bó với quán này rồi thì không nói, còn thì chất lượng thật sự không xứng với giá cả.
-
Chiều ý cô bạn thân nên dẫn cô ấy đi ăn cho biết cơm tấm bãi rác : địa điểm của quán là nằm ở khu vực chợ trên đường Lê Văn Linh, Q4. Về tổng thể chất lượng thức ăn thì là ổn 7/10 điểm. Nhưng với một không gian là chợ mà bạn vừa ngồi ăn vừa nghe mùi hôi ê của rau cải, mùi tanh của cá mà giá thì cao hơn và chất lượng thì bằng hoặc thua những chỗ khác thì em xin chào ạ. ..!
-
Quán thì là quán trong chợ lề đường chứ có phải là nhà hàng sang trọng máy lạnh phà phà gì đâu mà 1 dĩa cơm bao gồm 1 con mực nhồi thịt dài bằng ngón tay giữa + 1 miếng sườn non(loại nhỏ) mà lấy giá là 124k ??? Lần đầu tiên trong cuộc đời mới ăn dĩa cơm lề đường 124k mà chả phải là sơn hào hải vị gì . Bán giá đó thì có trời mới dám ghé lại lần 2 !
-
Quán cậy có tiếng bán mắc, chặt chém người khác Giá cả thì không ghi, thuê ddau, placevietnam viết báo để kéo khách tới, biết bao nhiêu người bị lừa bị chặt đẹp rồi, chửi cũng nhiều chả hiểu sao vẫn có đứa vác mặt đi ăn tiếp tay cho cái quán mất dạy này, bà chủ chắc có bảo kê, thuê dân số má, thuê báo mới dám bán vậy, quận 4 mà, chặt tiền của người ta chắc giờ đủ xây cả nhà lầu rồi. Cơm tấm là cơm bình dân, ở đâu cũng có, ngon cũng chả thiếu, ăn luôn cơm cali ngồi máy lạnh thoải mái sang chảnh cũng chưa mắc bằng. TẨY CHAY MẤY QUÁN CƠ HỘI CHẶT CHÉM THẾ NÀY! Buôn bán tích đức 1 chút đi, rồi sẽ có quả báo.