Giới thiệu
- Địa chỉ: 500 An Dương Vương, P. 4, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:30
- Giá: 20.000 ₫ - 44.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:30
- Giá: 20.000 ₫ - 44.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm An Dương Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm An Dương Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm An Dương Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm An Dương Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm An Dương Vương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đồ ăn ok giá cũng bình thường mà nhìn mặt + thái độ mấy ngừoi nhân viên hỏi khách ăn gì đến lúc tính tiền là thấy hết muốn quay lại
-
Mình ăn cơm ở đây cũng lâu rồi (hơn 10 năm) , đồ ăn cũng khá ngon. Nhưng đến hiện giờ thì chất lượng đồ ăn cũng như xưa nhưng giá cả thì tăng vù vù. Mình tới đây mua đồ ăn đem về có cơm thêm, mình xin thêm 1 ít đồ chua và mỡ hành cho bịch cơm thêm mà nhân viên lầm bầm "cơm thêm chỉ có cơm trắng, thêm đồ chua với mỡ hành phải tính thêm 10k". Mình cũng thuộc loại ăn mặn nên có xin thêm 1 hủ nước mắm mà cũng không cho (hộp cơm + cơm thêm cho có 2 hủ nhỏ xíu), nói mãi mới cho thêm mà cái mặt thì hầm hầm như muốn đánh mình mà còn lầm bầm gì trong miệng mình nghe không được. Chất lượng đồ ăn cũng như hồi xưa đến giờ nhưng giá cả thì tăng chóng mặt và thái độ phục vụ thì tuột dốc không phanh. Mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
-
Trên đường đi làm thấy nên ghé vào mua ăn. Quán nhìn bẩn và đặc biệt là mặt nhân viên như đưa đám, hỏi chẳng buồn trả lời, sáng sớm gặp mặt vậy còn làm ăn gì nữa. Cơm sườn bình thường, sườn nướng bị khét mà không cắt bỏ chỗ khét để vậy đưa cho khách. Bán buôn kiểu không cần khách. Không bao giờ quay trở lại.
-
Không dám quay lại lần 2. Không hiểu sao quán vẫn đắt khách. Quán đông, ngộp, nhân viên không vui vẻ. Kêu 1 dĩa sườn, 1 dĩa tôm, tô canh chua với dĩa cà nâu. Thịt thì lạt lẽo, tôm cũng bình thường. Canh chua thì ổn nhất. Ăn xong tính 260k . Tưởng nghe lộn. Quá đắt cho 1 buổi trưa mà chất lượng còn thua quán ăn lề đường. Quá tệ !!!
-
Đi ăn với bé đồng nghiệp, thấy quán đông, nghĩ cũng ok nên tấp vô thử. Ăn xong cảm thấy quá shock, gần 300k cho 1 buổi trưa của hai đứa với những món không có gì đặc sắc, đồ ăn thì lạt lẽo. Thịt nướng màu trắng nhách. Không dám quay lại