Giới thiệu
- Địa chỉ: 331 - 333 Lê Quang Định, P. 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 14:00 | 16:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 14:00 | 16:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm 321
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm 321
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm 321
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm 321
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Tấm 321
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhiêu đây có hơn 100k à, khá ổn cho bữa ăn no nê lăn lê bò về. Quán này thường khá đông, nhưng phục vụ nhanh. Cũng lâu năm lắm rồi. Hiện giờ vẫn ngon như xưa
-
Mình mua đem về, 2 phần sườn bì chả, hình như 35k/phần. Thấy trên báo Ngôi sao khen là 20 quán cơm tấm ngon nhất SG mà mình ăn thấy quá bình thường. Bì đem về nhũn nhẹt có mùi thiu, thịt ướp vừa ăn nhưng khô, có vẻ k phải thịt tười, chả thì lòng đỏ bên ngoài chắc hấp chưa chín nên thấy chảy nước ra. Nói chung, là k ngon mà dzơ quá. Thà ăn cơm tấm ở phở 24 hay Cali cho đỡ dơ hơn.
-
Hôm cnhat vừa rồi midnh làm về khuya gé quán mua cơm . Hôm đó quán cúng , với trễ nên chỉ còn mỗi cơm chả ( những ai đi tầm gần 10h đều biết , minh k nói điêu bịa đặt đâu ) . Mua 2 hộp chả về . Chị midnh ăn đau bụng . Con mình bị trúng thực hành sốt nhức đâu , di ngoai , đau nhức người cả một ngày k đi học đc . Quán gần nhà mình ăn k biết bao nhiêu lần mặc dù giá có hơi cao thì vẫn ủng hộ nhiệt tình . Sau dụ này thì mình chừa . K dám ăn nữa . Nói trc là cả ngày minh đi làm k ăn gì chỉ có tối ăn mỗi hộp cơm thôi .
-
- Ưu: Trước mình hay ghé ăn buổi tối ở quán, cũng sạch sẽ, giá cả hợp lý. Sườn miếng khá to, thơm ngon. Nước mắm cũng được. Tuy nhiên điểm chung các quán cơm tấm là dễ ngán. Nhân viên phục vụ thân thiện. Lên món rất nhanh. - Khuyết: Nền gạch chỗ để xe rất trơn, bạn nên thắng lại đẩy xe vô không nên chạy vô bóp thắng trước rất dễ trượt té. Đây là một trong những quán cơm tấm lâu năm, bạn thích cơm tấm thì nên thử, có khi lại ghiền! :))
-
Mình ăn ở đây từ nhỏ tới lớn, từ lúc quán chỉ là quán lề đường trước trường Yên Thế cũ ngay đầu ngã tư xóm gà, cho đến khi có được mặt bằng lớn như thế này. Càng ngày đồ ăn không siêu ngon như trước nữa nhưng tổng thể vẫn ăn rất ngon, rất vừa miệng. Mình cũng vẫn hay đưa bạn bè đến ăn, ăn riết anh nhân viên quen mặt luôn rồi haha. Lúc trước quán bán khoảng 10h trưa đến chừng 2, 3h nghỉ rồi tầm chiều 4h mới bán tiếp. Nhưng dạo này thấy bán từ 10,11h đến tối luôn. Mình hay mua cơm sườn ốpla, sườn to, nêm nếm vừa miệng, bạn nào không thích ăn đồ chua thì dặn nhân viên lấy đồ xào, mỗi ngày các món đồ xào đều khác nhau. Giá trung bình xêm xêm các quán khác. Mình thường mua về hơn, nhân viên nhanh nhẹn không để đợi lâu, một tuần chắc cũng ăn 4 lần. Bên trong quán thì hơi ngột ngạt, sàn hơi trơn, nhà nào có trẻ con chú ý đi đứng cẩn thận là được.