Giới thiệu
- Địa chỉ: 27 Trần Quốc Thảo, P. 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Quê Mười Khó
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Quê Mười Khó
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Quê Mười Khó
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Quê Mười Khó
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Quê Mười Khó
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình cùng gia đình ăn tối gọi 2 món là Mì Quảng và Thịt xíu cuốn. - Mì Quảng - tô trông bé bé chứ ăn cũng no lắm, tôm 2 con bự bự, thịt xíu đậm đà ngon. Đặc biệt, thứ ghi điểm nhất với nhà mình là rau sạch, ăn rất ngon miệng. - Thịt xíu cuốn - đậm chất miền Trung, nước chấm mắm cá ngon - lạ và again, rau sạch! Với mặt bằng ở Q3 (khúc gần trung tâm Q1), trang trí đẹp, phục vụ tốt, RAU SẠCH, trà free chăm tới tấp, gởi xe free thì giá này mình cho là không mắc - Mì 65k, Thịt xíu 165k. Nhà mình đã thử ăn Mì Quảng ở khá nhiều chỗ và chỗ này là vừa ý nhất. Chỉ tiếc quán mở cửa buổi sáng 8h, phải chi 7h là tiện ăn sáng đi làm luôn :3
-
Thật là do mình cực thích Thiên đường ẩm thực, xem thấy nói món ngon quá! Xong, mình cũng đọc bình luận trên placevietnam thấy “than” quá!. Nhưng không chịu tin, rồi cũng đặt bàn đến ăn. Nhưng buồn ghê! Mình nghĩ quán cần Cải thiện nhiều về cách Phục vụ: 2 bạn phục vụ chậm, k quan tâm khách nhờ dọn những đĩa thức ăn xong xuống bàn. Cảm giác là trơ ra đó, chậm chạp, hay không thích công việc này. Đồ ăn không đặc biệt gì đâu các bạn ạh! Nước nha đam thì uống cũng được! Mình nghĩ chắc do anh Truong Giang bận quá k!
-
Order nhiu đó thôi. 1. Giá cả: với tiêu chuẩn nhà hàng mình sẵn sàng bỏ tiền nhiêu đó để ăn NHƯNG 2. Chất lượng: dở không ngon (thua má mình nấu), không đáng giá tiền ấy Rau rừng xào (thực chất chỉ có rau dền có thể mièn Trung gọi rau dền là rau rừng): dầu mỡ nhiều+ nước lõng bõng rất khó hiểu là xào hay canh. Thịt xíu: vị hao hao xá xíu, nhạt, thịt dai khô, cắt miếng thì quá dày miếng thì quá mỏng Canh chua khế cá đuối: không thấy khế, măng nhiều, cá giống cá sắp ươn tại thịt bủn và hôi (bỏ cả tô ko ăn) Cơm trắng: nấu chưa chín, ăn nhai sựng sựng 3. Phục vụ: tương đối nhanh, dễ thương lịch sự P/s mắm nêm ngon nhưng ko vì mắm nêm ngon mà quay lại Hy vọng đổi đầu bếp, chứ món vậy tệ lắm ko ghi dấu ấn là muốn ăn lại lần 2. Mấy món khác ko dám phê bình chỉ nói về 3 món đã ăn như hình
-
Quán khá tối và hẹp... mì quảng tạm được giống chổ khác bán... xá xíu 1 mẹt đc vài miếng thịt giá lại khá cao.. Gỏi gà cơm gà: cơm dẻo giống xôi thơm. Khá ngon. Còn gà thì k có gì đặc sắc. Chỉ được mỗi cơm... gà nửa con tính hơn 300 1 con hơn 600. Nên thấy khá là mắc...
-
1 đĩa rau “rừng” 95k, 1 canh bầu tôm gần gía đó, một phần “xíu” thịt bánh tráng 170k, hai “chén” mỳ quảng 65k/chén...sơ sơ vài thứ nữa dùng kèm cơm nấu sống, tổng cộng ăn một bữa 800k. Nếu không có người nhà từ nơi xa về nằng nặc đòi ăn vì tin tưởng vào thương hiệu của một người thọt lét có tiếng trên thị trường chắc mình đã khó đến đây thưởng thức cơm “quê” xệ. Chất lượng và dịch vụ hoàn toàn xa rời với số tiền bỏ ra. Nơi này chắc chỉ có thể đến một lần vì thực khách hoàn toàn bị dẫn dụ.