Giới thiệu
- Địa chỉ: 87 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Niêu Phương Bắc
[Thực đơn] - Quán Ăn Cơm Niêu Phương Bắc
[Thực đơn] - Quán Ăn Cơm Niêu Phương Bắc
[Thực đơn] - Quán Ăn Cơm Niêu Phương Bắc
[Thực đơn] - Quán Ăn Cơm Niêu Phương Bắc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi ăn trưa tình cờ thấy quán mới mở nên ghé vô ăn thử ^^ Không gian: hơi nhỏ nhưng thoáng mát, sạch sẽ, khá dễ thương. Nhân viên: lúc ở ngoài cửa bảo vệ đã tận tình mở cửa cho khách vào, nhưng mà lúc vô quán thì nhân viên phục vụ không nhiệt tình lắm vì quán đông mà nhân viên hơi ít, dù vậy cũng lịch sự lắm. Về thức ăn: quán này bán đồ ăn dân dã của miền bắc nên nhìn vô menu thấy rất nhiều món lạ :3 sợ không ăn được nên chỉ dám kêu cá bông lau kho tộ với rau muống xào tỏi thôi. Thức ăn rất ngon, như cơm nhà nấu. Và cơm được nấu trong niêu nên có thêm một lớp cơm cháy mềm mềm rất đã. Rất thích, nhưng cơm là 10k 1 niêu nhé trong menu không có ghi. Giá cả ok. Sẽ ghé lại ^^
-
Quán cơm rộng, thoáng mát, ông chủ dễ thương. Không gian trang trí đẹp, món ăn khá ngon, có rất nhiều món ăn bắc ngon đúng vị. Mình thích nhất món canh cua và rau muống xào. Rất tiếc hôm đó đến ăn không mang điện thoại nên không chụp được hỉnh.
-
Cá kho tộ hơi ngọt, canh lá giang cá thác lác ngon, cá rô bí giòn, rau muống xào tỏi bình thường. Hết cơm niêu, còn cơm phần. Hic...chỉ mội tội lâu quá, ngồi đợi mất 30f. Nhg dc cái tươi, mới.tổng cộng =144k. Vậy ở thủ đức là okie rùi. Nếu ngon và đặc sắc hơn thì có lẽ giá phải mắc hơn.
-
Mình đến ăn quán ày nhiều lần lắm nè, hôm nay mới có dịp review. Nói chung, ở Thủ Đức mình thấy có quán cơm gia đình này là ok nhất, phù hợp. Gần đây nhất nhà mình đi 5 người, ăn bông lau khô tộ, tép riu rang khế, trứng đúc thịt, sườn non ram, canh cua rau đay, rau muống xào, cơm niêu, tổng cộng 270k. Nhận xét: - Không gian: vị trí dễ tìm, gần trường Ngân hàng, không gian bài trí đẹp, bàn ghế tre, trưa còn có máy lạnh. - Cơm: được nấu trực tiếp trong niêu đất, có cháy đàng hoàng nha. Mình ăn cơm chỗ khác cứ cảm giác như kiểu nấu ở ngoài rồi nhét vô niêu vậy. =)))) - Món ăn: giá cả phải chăng, hợp vị. Gọi món theo kiểu cơm gia đình. Gọi món mới nấu nên đồ ăn nóng, ngon. - Phục vụ: tuyệt vời luôn. Từ nhân viên bảo vệ đến phục vụ đều dễ thương, nhiệt tình. Đặc biệt ông chủ siêu cute, nói chuyện dễ thương lắm. Có điều muốn ăn cơm niêu hình như phải đến đúng "giờ vàng" của quán thì phải, đến muộn là phải ăn cơm điện. :-( Được cái quán luôn hỏi ý kiến của khách, khách đồng ý ăn cơm điện thì mới order, không có ép mình là tốt. Hehe.
-
- Đồ ăn ngon, nấu nóng ăn ngay, phong cách "chuẩn cơm mẹ nấu" - Cơm niêu có cháy giòn - Giá hợp lý, mỗi người chừng 60k - 70k - Nhược điểm: buổi trưa đông nên hơi ồn